Không biết nhà mọi người chi tiêu thế nào chứ em thấy đau đầu quá. Lấy chồng chục năm nhưng vẫn chưa tiết kiệm được khoản nào, chẳng biết bao giờ mới mua được nhà đây?

Vợ chồng em đều là người quê lên phố lập nghiệp. Chồng em với bạn chung vốn làm ăn, còn em làm nhân viên kinh doanh bảo hiểm. Thu nhập của hai vợ chồng hiện tại tháng trung bình khoảng 50 triệu. Vậy nhưng em chẳng biết tiền cứ đi đâu hết.

Hồi mới cưới chồng bảo:

“Giờ đi thuê trọ tạm thời đã, tiền anh để kinh doanh, 6, 7 năm kiểu gì mình chẳng mua được nhà. Anh hứa sẽ không để vợ con phải khổ đâu”.

Vậy mà đến giờ sau chục năm, con trai cũng đã 8 tuổi nhưng vợ chồng em vẫn chưa có nhà. Không phải em trách móc chồng không lo cho hai mẹ con cuộc sống tươm tất, thậm chí em còn rất thương vì anh vì quá vất vả.

Thu nhập của em tháng không nhiều lắm, chủ yếu chồng đưa là chính. Cầm tiền trong tay mà không biết mình tiêu cái gì nhưng ngồi tính ra thì đâu vào đấy các chị ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Nhà vợ chồng em thuê ở chung cư hết 9 triệu 1 tháng, cộng thêm các phí dịch vụ và điện nước cũng đi đứt 12 triệu. Tháng nào cũng trả từng đó em tiếc lắm nên bảo chồng:

“Hay mình đi thuê chỗ nào rẻ hơn chút”.

“Thôi ở đây quen rồi, nhà rộng rãi lại an ninh tốt. Cứ ở chỗ đàng hoàng chút, tiền nhà anh khắc gánh được em yên tâm”.

Tiền chi tiêu cho ăn uống của ba người cũng tốn kém kinh khủng. Trung bình mỗi tháng em cứ để ra một khoản 6 triệu chỉ mua thực phẩm. Em rất cẩn thận chuyện ăn uống, nếu không có đồ gửi từ quê ra thì chỉ vào siêu thị hoặc những cửa hàng sạch chứ không ra chợ. Thức ăn đắt một chút nhưng mà em an tâm hơn.

Tiền học của con tốn kém phết. Vợ chồng em cho cháu học ở trường tư, học phí cao nhưng điều kiện vật chất đầy đủ. Tính tất tật cả học chính, năng khiếu với ngoại ngữ tháng cũng hết độ 13 củ. Sơ sơ như vậy đã vào khoảng 40 triệu rồi các chị ạ.

Còn các khoản như sữa của con, quần áo, giày dép, xăng xe và những thứ phát sinh khác cho cả nhà em không tính hết nổi. Nói chung là mỗi tháng đi đứt 50 triệu mới thấy hòm hòm, đôi lúc em còn cảm giác thiếu nữa. Nhiều lúc em kêu với chồng:

“Chẳng biết bao giờ mới có tiền dư ra để mua căn nhà trên này anh ạ”.

“Thôi em cứ tiêu đi, tằn tiện làm gì cho khổ ra. Không mua được nhà thì sau về quê ở lo gì. Giờ mình cứ kiếm đủ ăn, lo cho con thật đàng hoàng đã”.

Nhiều lúc em cũng muốn tiết kiệm nhưng rồi bóp chỗ này lại phát sinh việc khác nên đành chịu. Các chị giỏi thật, kiếm 15, 20 triệu vẫn đủ tiêu một tháng khiến em quá phục luôn. Em thì chịu không làm nổi, thôi đành nghe chồng giờ cứ lo đủ ăn đủ mặc đã, còn tiết kiệm tính sau.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com