Không biết Tết nhất của mọi người như thế nào chứ Tết của tôi chán quá. Về quê lo Tết đã vất vả vì suốt ngày cắm mặt xó bếp nấu nướng, vậy mà chồng còn ích kỷ, vô tâm khiến mấy ngày Tết buồn hơn trấu cắn.

Trước đây khi yêu, chồng tôi luôn thể hiện là người rất bình đẳng, trân trọng vợ. Đến nhà mà thấy tôi đang vào bếp là y như rằng anh xắn tay nấu nướng phụ ngay. Hay khi nhìn thấy bố tôi vào bếp thay mẹ nấu ăn là anh lại suýt xoa:

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

“Anh rất thích cách sống bình đẳng của nhà mình, không phân biệt đàn ông đàn bà. Nhiều nhà chồng chỉ nằm khểnh trong khi vợ thì tất bật, lúc nào cũng nhà phải có nóc”.

Tôi cười hỏi:

“Thế nhà mình nay mai ai là nóc đây”.

“Em thích anh cho em là nóc nhà chuẩn xịn luôn”.

Vì lúc nào anh cũng vui vẻ như vậy nên tôi lầm tưởng anh tốt tính, xuề xòa. Nào ngờ cưới nhau về được vài tháng, chồng tôi thay đổi 180 độ.

Cùng đi làm như nhau nhưng khi về tôi vẫn phải còng lưng lo hết mọi việc lớn nhỏ. Ngay cả khi có con cũng một tay tôi chăm sóc. 3 năm lấy nhau, chưa bao giờ anh biết lau dọn nhà hay rửa cái bát. Anh cho rằng: “Đó là việc của đàn bà”.

Lúc nào chồng tôi cũng bảo:

“Nhà phải có nóc. Chồng nói thì vợ phải nghe chứ không cãi nhem nhẻm”.

Nói chung sống với chồng gia trưởng lại không được san sẻ lo toan nên nhiều lúc tôi thấy rất mệt mỏi và áp lực. Ngày thường đã đành, vào ngày Tết nhiều việc bận bù đầu nhưng anh vẫn dửng dưng để mặc vợ tự xoay xỏa. Đã vậy anh lại là con trưởng, họ hàng ở quê qua chơi Tết khiến tôi suốt ngày cắm mặt nấu nướng, dọn dẹp.

Cận Tết năm nay tôi bàn với anh mua sẵn giò chả, bánh chưng cho đỡ phải làm nhiều thì anh gạt đi:

“Không tự làm lại còn bàn đi mua sẵn thì ăn ra gì,mọi người đến chúc Tết lại chửi vào mặt tôi là vợ chồng nhà này lười à?”.

Anh nói vậy nhưng về Tết suốt ngày lấy xe đi chơi hết nhà này đến nhà khác, có làm đỡ vợ việc gì đâu. Mọi việc trong nhà chỉ có tôi và mẹ chồng cặm cụi. Có những hôm gói bánh, gói giò, 2 mẹ con dậy từ 3h sáng vẫn không hết việc.

Mấy ngày Tết, bố mẹ chồng thì bận đi chúc Tết nên ở nhà chỉ có 1 mình vợ chồng tôi canh miếu. Khách khứa vào, tôi lại xuống bếp sắp mâm mang lên. Họ ăn xong thì lại phải cấp tập dọn dẹp.

Hôm mùng 4 nhà tôi cúng hóa vàng mời các cô dì chú bác đến ăn 1 bữa khai xuân. Làm 5 mâm mà  1 mình tôi nấu nướng. Ăn xong mấy đứa em trong họ tính dọn dẹp bát đũa giúp nhưng anh cứ xua tay đuổi họ về:

“Các em cứ để đó chút chị dọn rửa. Đống bát bẩn này có nhầm nhò gì đâu, cứ về đi”.

Vì anh nói nhiều quá nên các em cũng để đó đi về hết. Đến tối thấy không ai rửa, anh lại giục:

“Em không ra mà rửa nốt đống bát kia đi còn cho con ngủ”.

Đến lúc này thì tôi bực ra mặt:

“Anh không tự rửa được thì đập hết 5 mâm bát đó đi. Tôi là người chứ không phải cái máy mà làm luôn chân tay không cần nghỉ ngơi. Anh sĩ diện không khiến các em rửa thì tự đi mà làm”.

Nói xong tôi ôm con vào giường ngủ mặc kệ tất cả. Biết vợ tức và mệt, chồng tôi đành phải xắn tay dọn dẹp tinh tươm đến nỗi bố mẹ chồng về còn ngạc nhiên.

Thật sự năm mới tôi phải làm thế nào để cải tạo chồng lười và gia trưởng đây các mom?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.