Hôm kia, bố đẻ tôi gọi điện bảo:

“Mai cuối tuần các con có nhà không. Đi khám bệnh định kỳ về, bố tạt vào thăm. Giáp Tết bố qua biếu ông bà thông gia chút quà quê luôn thể”.

Thấy ông ngoại nói vậy tôi vui lắm vì bố mẹ đẻ vẫn quan tâm đến cô con gái lấy chồng xa này và quan tâm đến cả nhà chồng tôi nữa. Vì thế tôi hãnh diện khoe ngay với mẹ chồng:

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

“Ông ngoại vừa gọi điện mai lên khám rẽ qua thăm nhà mình luôn ạ”.

Bố mẹ chồng nghe tin thông gia đến chơi thì hồ hởi lắm.

“Vậy mai nhà mình phải làm món gì ngon đãi ông nhỉ. Lâu lắm rồi ông mới đến chơi”.

Từ sáng sớm cả nhà chồng tôi đã rộn ràng chuẩn bị cơm nước. Do nhà giàu, có điều kiện lại quý khách nên mẹ chồng đi chợ toàn mua đồ ngon về chế biến. 11h trưa, mâm cơm với đề huề thịt cá, hải sản được mang lên thì cũng là lúc bố đẻ tôi đi taxi tới.

Trái ngược với sự đón tiếp long trọng chu đáo của bên nhà chồng thì ông ngoại ăn mặc tuềnh toàng với cái áo rét nhìn cũ và nhếch nhác quá. Đã vậy, quà quê ông mang lên ngày cận Tết biếu thông gia là cái giò thủ chừng 2kg, 5 cái bánh chưng xanh ông tự gói và 5 con gà cho vào cái bao tải kêu ầm ĩ.

Vừa thấy bố đẻ tôi đi vào cổng, cả nhà chồng đã chạy ào ra đón ríu rít tay xách nách mang hộ ông. Vào tới phòng khách, vừa ngồi xuống ghế bố tôi đã bảo:

“Tôi có tí quà quê biếu nhà mình ăn Tết”.

Cả nhà chồng cười vui vẻ. Bố chồng tôi còn bảo:

“Quý hóa quá, quà quê ông mang toàn đồ ngon thôi. Mấy con gà này ông cho đủ ăn luôn cái Tết”.

“Sợ thịt sẵn không tươi nên tôi mang gà sống, cứ để đó chút tôi làm cho 1 loáng là xong”.

Trời ơi, bố tôi cứ hồn nhiên nói như cây cỏ mà không biết tôi đứng đó ngượng chín mặt chỉ muốn có lỗ nẻ nào đó để chui xuống. Ai đời đến thăm nhà thông gia giàu mà ông ngoại đem có mấy thứ linh tinh khiến tôi thấy xấu mặt quá.

Còn may là bố mẹ chồng tôi dù có của ăn của để nhưng không bao giờ khinh thường người nghèo khó hơn mình. Chứ như nhiều nhà khác thì hôm ấy chắc tôi bị nói không vuốt mặt vào đâu được.

Thật sự tôi muốn ông bà ngoại đối xử khéo léo hơn để giữ thể hiện cho con gái, đừng xuề xòa quá. Lúc bố về tôi nhấm nhẳng dặn:

“Nhà chồng con có thiếu thốn gì đâu, lần sau bố mẹ xuống chơi đừng mang những thứ lỉnh kỉnh kia làm gì cho xấu hổ ra”.

Ông ngoại không hiểu còn ngây người bảo:

“Toàn đồ ngon nhà tự làm đấy, ông bà nhận quà thích thế cơ mà sao lại bảo xấu hổ là thế nào”.

Thật sự tôi bó tay với bố đẻ Để tôi gọi điện dặn mẹ vậy, lần sau xuống chơi còn rút kinh nghiệm.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.