Tôi chẳng bao giờ ngờ được, cùng là con cái trong nhà sao bố mẹ chồng lại nhất bên trọng nhất bên khinh, thiên vị đến mức còn phải lên kế hoạch lừa con dâu trưởng trắng trợn.

Sau đám cưới, tôi cứ đinh ninh rằng 2 vợ chồng sẽ phải ở chung nhà với bố mẹ anh. Phần vì nhà chồng tôi kinh tế bình thường, không có điều kiện mua nhà riêng, phần vì anh là con trai duy nhất, dưới anh còn có đứa em gái đang học đại học. Ấy thế mà ở chung 1 tháng đã thấy mẹ chồng tôi bảo:

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

“Nhà mình còn có 1 căn hộ tập thể cũ mua từ nhiều năm nay. Hiện bố mẹ đang cho khách thuê giá 3 triệu/tháng. Giờ các con đã cưới nên mẹ lấy lại căn nhà đó cho 2 đứa ở thoải mái hơn. Đấy, nhà chỉ cũ như vậy, 2 đứa toàn quyền sửa sang, không phải hỏi ý kiến đâu”.

Thật sự tôi rất bất ngờ nhưng quá là mừng luôn. Ông bà thật tâm lý quá dù thế nào cũng chẳng có nàng dâu nào thích sống cùng bố mẹ chồng cả, cứ ra riêng là tự do thoải mái nhất.

“Mai này cho 2 vợ chồng con căn nhà tập thể đó còn em mày thì ở nhà trong này là được rồi. Giờ ở đâu mà chẳng như nhau”.

Vì bà chủ động bảo vậy nên vợ chồng tôi cứ hí hửng đó là nhà ông bà cho các con. Khi về ở căn chung cư xuống cấp đó, chúng tôi bỏ tiền ra tu sửa, mua sắm nội thất. Toàn bộ tiết kiệm và tiền hồi môn sau cưới khoảng 400 triệu tôi đã đổ hết vào đây.

Suốt 2 năm nay dù ở riêng nhà nhưng chúng tôi vẫn quan tâm hiếu kính với bố mẹ chồng. Tình cảm gia đình cứ ngày được nhân lên. Cho tới mới đây sau cuộc họp gia đình, tôi mới biết tất cả chỉ là 1 vở kịch do mẹ chồng dựng lên.

Hôm ấy bà đon đả bảo vợ chồng tôi:

“3 tháng nữa cái Như cưới rồi. Nhà này con gái mẹ cũng coi như con trai. Bởi thế, bố mẹ quyết định cho vợ chồng cái Như căn nhà tập thể kia còn 2 con quay về đây sống chung với bố mẹ”.

Bất ngờ quá nên cả 2 chúng tôi đều lắp bắp:

“Tthế sao được ạ? 2 năm qua chúng con đã bỏ ra 400 triệu để sửa nhà tươm tất rồi. Nếu giờ bố mẹ cho nó thì phải thanh toán hết khoản này cho vợ chồng con chứ”.

Thấy các con nói vậy, mẹ chồng gằn lên từng tiếng:

“Tôi nói cho anh chị biết, nhà tập thể ấy là của tôi, tôi cho ai quyền tôi. Thứ 2, cho anh chị về đây ở cũng là cái ý tốt của tôi. Về ở đây sẽ rộng rãi hơn hẳn nhà tập thể bé toen hoẻn. Mai này còn sinh con cái nữa, tôi cũng tiện chăm sóc cho”.

Nếu làm như mẹ chồng bảo thì vợ chồng tôi mất trắng 400 triệu kia à. Càng nghĩ, tôi càng tức nghẹn cổ. Rõ ràng bà âm mưu ngay từ đầu. Giờ tôi nên làm như thế nào để đòi được tiền sửa nhà của em chồng?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet