Sao nhiều lúc tôi thấy mẹ chồng vừa vô duyên và vừa tham lam không thể tả nổi. Những lời như vậy, bà cũng trơ trẽn nói ra được thì tôi cũng đến chịu. 

Trái ngược với bố mẹ đẻ tôi chỉ có 2 cô con gái thì bố mẹ chồng lại có 2 cậu con trai. Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, anh hơn em trai đúng 3 tuổi. Chính bởi thế khi tôi về nhà anh được 1 năm thì chú em cũng cưới. Để tiện cho công việc nên vợ chồng tôi và chú thím ấy đều sống trên Hà Nội. Ở quê chỉ có 1 mình bố mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ông bà ngoại tôi đều là dân kinh doanh nên kinh tế cũng có của ăn của để lắm. Sau kết hôn, bố mẹ cho vợ chồng tôi 500 triệu. Tôi bàn với anh mua 1 căn chung cư 1,2 tỷ. Số tiền còn thiếu 2 đứa vay ngân hàng trả góp dần mỗi tháng. Tuy chưa trả hết nợ nhưng 3 năm qua chúng tôi cũng có nhà ở ổn định cuộc sống.

Nhưng vợ chồng cậu em trai anh thì không được như vậy. Do nhà nội và nhà ngoại đều không có điều kiện nên giờ chú thím ấy vẫn phải thuê nhà. Tiền thuê 1 tháng và điện nước cũng hết khoảng 4 triệu đồng, tốn kém 1 khoản. Dù xót ruột lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cả.

Nhiều lần em dâu tâm sự:

“Em ước có 1 căn nhà nhỏ chỉ 30m2 thôi cũng được. Thấy mệt mỏi với kiếp thuê nhà quá chị ạ, 1 tháng cứ trôi vù vù, chả mấy hết 3 tháng chủ nhà gọi ời ời ”.

Thấu hiểu điều này tôi lại động viên:

“Cố lên em, nghèo thì lâu giàu chả mấy. Như nhà chị đây cũng mệt, được bao lương lậu dồn hết trả nợ tiền mua nhà”.

Cách đây hơn tháng, bố mẹ đẻ tôi gọi các con về nhà họp gia đình. Ông bà thông báo chia đất cho 2 cô con gái:

“Bố mẹ vẫn còn mảnh 180m2 ngay mặt đường lớn nên nay tính chia cho mỗi đứa 1 nửa để các con quy hoạch, tính toán tiện làm gì thì làm”.

Được bố mẹ cho đất, vợ chồng tôi rất mừng. Dù 90m2 đất ấy của tôi giờ bán đi cũng phải được tầm 6 tỷ nhưng tôi không bán mà để đó cho thuê làm xưởng. Ít nữa có tiền tôi sẽ xây nhà cho thuê, mai này không đi làm nữa thì vợ chồng về ở đó bán hàng gì thì bán.

Được bố mẹ đẻ cho mảnh đất giá trị như vậy, tôi cũng gọi điện khoe với bố mẹ chồng và vợ chồng chú út. Nhà chồng ai cũng phấn khởi mừng cho con dâu ra mặt.

Cuối tuần rồi mẹ chồng gọi 2 con trai, con dâu về nhà ăn cơm. Thấy lâu không tụ tập nên tất cả 2 đôi đều mò về cùng vào bếp làm nhiều món ngon ăn. Trong bữa ăn ấy, mẹ chồng tôi đon đả lắm hỏi đủ thứ chuyện. Nào là chuyện thưởng Tết của các con, chuyện về miếng đất mới được mẹ đẻ cho. Sau đó bà đưa ra đề nghị:

“Giờ vợ chồng dâu trưởng đã được bà thông gia bên ấy cho đất rồi nên thành ra vừa có đất, vừa có nhà ở yên ổn. Chỉ tội cho vợ chồng thằng út vẫn phải đi thuê khổ quá. Hay là chị dâu cắt cho thằng út nửa mảnh đất cho nó làm nhà. Đều là chị em đi đâu mà thiệt”.

Tôi nghe mẹ chồng nói mà sốc quá, chưa biết phải nói như thế nào. Đúng lúc ấy thì chồng tôi bảo:

“Mẹ đang nói linh tinh gì thế. Căn chung cư là vợ chồng con đang cày trả nợ mỗi tháng. Còn mảnh đất kia của ông bà ngoại cho vợ con sao có thể cắt 1 nửa mà cho chú thím được. Như vậy ông bà bên ấy nhìn chúng con bằng con mắt gì? Hơn nữa các em còn trẻ khỏe, cứ chịu khó làm lụng thì kiểu gì cũng sẽ mua được nhà thôi”.

Em dâu và em trai chồng cũng hùa vào tán thành:

“Anh con nói đúng rồi. Mảnh đất kia bà thông gia cho chị dâu sao lại có thể cho lung tung được”.

Chỉ như vậy mẹ chồng mới chịu im bặt luôn. Thật sự nghĩ tôi cũng thương chú thím ấy lắm, nhưng chuyện nào đi chuyện đó chứ các mom nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet