Cưới hơn năm, em với chồng đưa nhau lên thành phố làm việc. Hai đứa đi thuê nhà, khi có con thì gửi về nhờ ông bà nội chăm. Khi ấy mẹ chồng em bảo:

“Hai đứa ở trên đó kiếm được đồng lương vất vả mà không biết quản lý chi tiêu rồi lại chẳng để ra được đồng nào. Tốt nhất các con cứ để mẹ cầm cho. Mẹ sẽ gửi tiền ngân hàng, được khoản lớn thì sẽ mua đất cho các con sau về quê làm nhà”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng em cũng xác định chỉ làm thuê 1 thời gian, sau có vốn là về quê kinh doanh gì đó. Thấy mẹ chồng là người biết vun vén, chi tiêu tiết kiệm nên em tin tưởng giao kinh tế cho bà cầm. Tính như thế, cứ nhận lương là em gửi 1 nửa đưa bà còn lại vợ chồng chỉ tiêu 1 nửa. Thi thoảng bà cũng báo lại cho chúng em con số trong tài khoản ngân hàng, hoặc bà đầu tư vào vàng, mua vào bán ra lời lãi bao nhiêu bà đều minh bạch cho vợ chồng em biết.

Năm 2019, mẹ nói tiền vợ chồng em gửi đủ mua đất làm nhà rồi nên chúng em mừng lắm, nhờ cả ông bà dưới quê lo cho, 2 vợ chồng vẫn dốc sức làm trên thành phố.

Với số tiền bọn em gửi trong suốt 10 năm, mẹ chồng đã mua mảnh đất 70m2 và xây nhà 3 tầng. Có điều lúc hỏi tới sổ đỏ mới ớ người biết là bà đứng tên.

“Đất mẹ mua lại của dì Hạnh (em gái mẹ chồng em) nên các con không lo. Sau này các con về làm sổ sau, giờ cứ xây nhà đã, vật liệu đang rẻ”.

Bà nói với con dâu 1 đằng nhưng lại làm 1 nẻo. Thấy sốt ruột, em giục bà đi làm lại giấy tờ sang tên cho vợ chồng em, bà toàn lảng tránh.

“Ô hay, cũng chỉ là tên trên giấy chứ có gì đâu. Nhà các con vẫn ở, mẹ có lấy đi đâu mà con phải vội”.

Về quê chồng em lại nghe mẹ, bà bảo gì anh đều làm theo. Em đòi sổ đỏ anh liền mắng:

“Cô lại tính toán, đề phòng với cả mẹ tôi à?”.

Có nhà mới, mẹ chồng em chuyển sang ở chung luôn. Rồi các mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, mẹ chồng với chồng một phe đẩy mình em 1 chiến tuyến. Điều làm em thất vọng cũng là hoang mang nhất là mỗi khi mẹ chồng không ưng gì con dâu, bà lại hiên ngang chỉ tay bảo:

“Chị sống không biết điều, tôi đuổi khỏi cửa”.

Dần dần bà mặc định đó là nhà của bà. Có lần bà còn nói trắng:

“Nhà này sổ đỏ đứng tên tôi. Chị không có quyền hành gì”.

Giờ em ở thế tiến không được, lùi chẳng xong. Bản thân chán ngấy chồng và gia đình nhà chồng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì ly hôn là mất trắng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet