Có ai giống tôi không, hai chị em về làm dâu 1 nhà. Trước đây dì út là em gái nhưng khi về bên chồng tôi lại phải gọi nó là chị dâu, thật sự khó xử.

Nhà tôi có 3 anh em. Trước chưa lập gia đình tôi và dì ấy thương nhau lắm, có gì cũng san sẻ, tâm sự. Em gái tôi là con út, hồi bé hay ốm yếu nên bố mẹ chiều chuộng nhiều hơn. Mấy việc như nấu cơm, rửa bát tôi đều làm hết.

Khi còn ở với bố mẹ thì các việc đó chẳng có gì cả, tôi làm loáng cái xong, không tị nạnh với em bao giờ. Tôi cũng học không cao, chỉ hết cao đẳng rồi ra xin việc làm, còn em gái xong 4 năm đại học lại tiếp tục lên thạc sỹ, giờ nó có công việc rất tốt, lương cao.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th

Mấy năm trước tôi lấy chồng còn em gái vẫn đang mải học hành. Nhà nội cũng khá giả, ông bà xây cái nhà to đùng để mấy anh chị em sống chung.

Trên chồng tôi còn có một anh trai đi du học ở Úc về có công việc rất tốt. Vậy nên bố mẹ chồng luôn thiên vị anh ấy, giành những lời ngon ngọt hơn so với chồng tôi.

Ba năm trước anh trai chồng gặp em gái tôi, hai người phải lòng nhau, yêu lúc nào không ai hay. Cho đến khi dì ấy mang thai về xin cưới thì hai bên mới ngã ngửa. Lúc đó cả bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều ngăn cản. Mẹ chồng phản đối gay gắt nhất:

“Thằng em lấy chị, thằng anh lấy em, thế còn ra thể thống gì”.

Nhưng anh trai chồng tư tưởng thoáng, khác với mọi người, anh bảo:

“Chẳng sao hết, nếu bố mẹ không đồng ý thì bọn con vẫn lấy nhau rồi ra ở riêng”.

Em gái tôi khéo ăn khéo nói, không hiểu nó nịnh kiểu gì cuối cùng gia đình hai bên cũng chấp nhận. Bố mẹ chồng tôi phần vì sợ mất con trai vàng bạc của ông bà nên đồng ý làm đám cưới rất hoành tráng nữa là đằng khác.

Tôi bối rối lắm, trước đây gọi dì ấy là em quen rồi, về nhà chồng lại sống chung đổi cách xưng hô nên ngượng miệng vô cùng. Lúc đầu như vậy nhưng khi cưới xong dần dần bố mẹ chồng lại quý dâu cả vì nó sinh được con trai lại khéo miệng, công việc tốt, lương cao. Nó nịnh mẹ chồng thì gọi là con kiến cũng phải chui ra mà nghe.

Sáng nào cũng thấy nó thì thụt dúi vào túi bà:

“Mẹ cầm trăm nghìn đưa ông ra làm tô phở, ăn ở nhà ngán lắm”.

Mẹ chồng thích cười tít mắt. Trong khi đó tôi thì đang tất bật trong bếp nấu đồ ăn cho cả nhà. Bao nhiêu lần em gái không hề giữ thể diện cho tôi gì cả, nó cứ nói thẳng trước mặt mọi người, chê bai chị nấu ăn chưa được, món này món kia phải làm như thế nào mới ngon.

Em gái lại học cao, lương thưởng ngất ngưởng nên nhiều lúc bố mẹ chồng phân biệt đối xử rõ rệt giữa tôi và nó. Ông bà lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng con dâu cả hơn dâu thứ, không để nó động tay vào việc gì hết trong khi sai tôi quay như chong chóng vậy. Từ việc nấu ăn, rửa bát, lau 5 tầng nhà một mình tôi làm hết mà vẫn bị chê bai.

Tôi không ganh tỵ nhưng nhiều lúc chạnh lòng lắm. Tự nhiên 2 chị em lại làm dâu 1 nhà nên rất khó xử. Tôi cũng gợi ý với chồng xin ở riêng nhưng nói ra là bị chặn ngang không ai cho. Bố mẹ chồng luôn quan niệm các con phải quây quần một nhà mới là gia đình hạnh phúc, kiểu mẫu. Còn tôi thì quá mệt mỏi rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Khaosod.co.th