Em đang chán quá mọi người ạ. Chán mẹ chồng chẳng hề yêu thương con dâu và cháu 1 thì em còn chán chồng nhu nhược của mình 10. Sao chồng em sắp làm bố rồi vẫn không có chính kiến lại vô trách nhiệm đến thế. Những lúc ốm đau bệnh tật như này đang cần người chăm sóc nhất thì em lại bị anh bỏ rơi đến đáng thương. Nghĩ mà tủi cho phận mình quá.

Tính đến thời điểm này thì vợ chồng em lấy nhau mới được tròn 7 tháng. Bản thân em cũng đang mang bầu tháng thứ 4 và vừa thoát khỏi những ngày ốm nghén xong. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Biết bản thân đang bầu bí nên dù dịch Covid ở khắp mọi nơi, em đã hết sức cẩn thận mà vẫn bị dính F0 do lây từ đồng nghiệp ở chỗ làm.

Hôm test 2 vạch, em đã chủ động cách ly chồng. Vợ chồng mỗi đứa ở 1 phòng, dù sốt, ngạt mũi và ho nhiều, em vẫn cố gắng tự xông, tự nấu ăn tại phòng riêng. Tối đi làm về, chồng giúp vợ vài việc vặt, quan trọng là có người để nhỡ lúc em sốt cao còn giúp. Mọi việc anh làm đều được em nhắc đeo khẩu trang rồi phun khử trùng để đảm bảo an toàn nhất.

Ấy thế mà vừa được 2 hôm thì mẹ chồng biết tin em bị F0 nên ngày chục lần gọi điện ời ời giục con trai về nhà bà. Thấy anh lấn cấn, bà gọi thẳng cho dâu mắng:

“Con bảo thằng Thắng về quê cách ly ngay thì mới đảm bảo cho nó chứ trong cùng 1 không gian kín như vậy trước sau gì nó cũng bị cho xem. Sức nó yếu phải kiêng khem, nhỡ nó dính thì ai chăm đây? Vợ chồng mà chẳng biết nghĩ cho nhau gì cả”.

Nghe bà nói mà em chối quá nhưng không dám nói lại câu nào. Em chỉ làu bàu với chồng:

“Bà bảo anh dính Covid thì ai chăm, thế còn con dâu, cháu nội của bà thì sao? Em bầu bí sốt rét run hết cả người mà không có ai bên cạnh, nhỡ xảy ra chuyện gì...”.

Nói đến thế mà lão chồng em cuối cùng vẫn bỏ mặc vợ bầu trên này để lao về nhà cách ly theo lời mẹ bảo. Mấy ngày nay em ở 1 mình, mua bán gì cũng phải chát nhờ chị hàng xóm. Nhiều lúc nằm mà nước mắt em cứ rơi vì tủi thân.

Hôm qua nhà ngoại mới biết em dính F0 thì ông bà sốt sắng gọi lên hỏi thăm:

“Để bà ngoại xuống chăm con vài ngày nhé, không có chồng con tự xoay sở làm sao?”.

Em vẫn phải nói dối là:

“Bị cái này chỉ như cảm cúm thôi, mấy hôm là khỏe mà”.

Càng nghĩ mà em càng buồn về cách hành xử của chồng cũng như mẹ anh. Nhưng cũng phải cảm ơn lần bị dính F0 này vì giúp em nhìn rõ được tình cảm của chồng và nhà anh đối với con dâu như thế nào. Có lẽ từ giờ em chỉ nên sống vì bản thân, vì bố mẹ đẻ và vì đứa con trong bụng thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com