Lúc mới kết hôn, thấy gia đình nhà chồng giàu có, quyền lực, từ bạn bè đến họ hàng ai cũng khen:
“Cái Nghi đúng là số hưởng, à mà nói đúng ra là phải chuột sa chĩnh gạo nếp mới chuẩn”.
Thật sự, bản thân tôi ban đầu cũng thấy mình may mắn khi dỗng dưng được bước chân vào làm dâu trưởng một gia đình nhà giàu.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Bố mẹ chồng đều là những người làm kinh doanh có máu mặt, còn chồng và các anh chị em trong nhà đều có công ty riêng làm ăn phát đạt. Trong khi đó tôi chỉ là một cô gái bình thường nhà không phải ở thành phố. Sau khi ra trường, tôi làm MC cho một kênh truyền hình. Từ đó tôi có may mắn gặp và nên duyên với anh. Sau khi lấy nhau, nếu nói tôi một bước lên tiên, ngập tràn nhung lụa thì cũng không sai.
Tuy nhiên, làm dâu trưởng 1 gia đình giàu có như vậy, cá nhân tôi gặp những áp lực không hề nhỏ, thậm chí là phải tuân thủ theo những quy tắc hết sức nghiêm ngặt của gia đình. Ngay khi mới kết hôn được vài ngày, mẹ chồng tôi đã đề nghị thẳng:
“Làm dâu nhà này rồi lại là dâu trưởng nữa nên con phải từ bỏ công việc MC của mình ở đài đi để ở nhà quán xuyến gia đình và quản lý công việc công ty”.
Nghe lời bà, tôi đành phải xin nghỉ làm ở nhà vừa lo liệu bếp núc cũng như san sẻ cùng chồng việc công ty. Ngày nào mở mắt ra mẹ anh đã giục:
“Con phải sai giúp việc hoặc cố gắng đi chợ trước 7h sáng thì mới đảm bảo thực phẩm mua về chế biến tươi ngon được”.
Mua từ 2 ngàn tiền hành tôi cũng phải ghi chép và thông báo đầy đủ với mẹ chồng. Khi bên nhà nội ngoại của chồng có đám tang, đám giỗ, liên hoan dòng tộc... tôi là dâu truỏng không được phép từ chối tham gia, nếu không sẽ bị đánh giá là “không biết đường ăn ở”. Thậm chí về quê cả năm vài lần nhưng phải cố gắng nhớ tên tất cả những người lớn tuổi trong họ mạc.
Nhất cử nhất động cũng như lời ăn tiếng nói của tôi luôn được mẹ và các anh chị nhà chồng nhắc:
“Phải luôn cẩn trọng, khiêm tốn khi nói năng để không làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của gia đình mình”.
Tất cả những điều đó tôi có thể làm được nhanh chóng nhưng khó khăn nhất là phải hòa vào nhịp sống sinh hoạt của gia đình anh. Nói ra chắc mọi người không tin nhưng tôi phải ăn sáng vào lúc 4h30 và chưa bao giờ được phép ngủ dậy trễ sau 5h sáng.
Khi kể cho nhà ngoại nghe về nỗi khắt khe khi làm dâu nhà giàu, đến bố mẹ đẻ còn bất ngờ:
“Ôi dào cứ tưởng con gái được gả vào gia đình giàu có là hào nhoáng, sung sướng cả đời nào ngờ lại phải sống khổ sở như vậy".
Nhưng cái gì cũng quen dần, 10 năm làm dâu dù đã phải đánh đổi không ít để thích nghi nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn luôn hạnh phúc, êm ấm mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

