Hôm nay đang ngồi đầu xù tóc rối làm việc thì lão chồng dở người tự nhiên nhắn cho em cái tin, nguyên văn như này:
“Em à, đã bao lâu rồi vợ chồng mình không còn tắm chung nhỉ.”
Đọc xong lại cứ tưởng lão nhắn nhầm cho cô nào, em đáp lại:
“Nhầm máy à, hâm à? Anh khai thật đi đang cặp kè với con nào”.
Nói chồng một tràng vậy thôi, nhưng em biết thừa là lão nhắn cho mình. Ngồi nghĩ lại thì em cũng thấy đúng là lâu lắm rồi hai vợ chồng chưa hâm nóng tình cảm. Cuộc sống cứ cuốn mình đi theo tiếng gọi của cơm áo gạo tiền, nên vợ chồng sống bên nhau mới có chục năm thôi mà chả khác gì đôi bạn cùng nhà, khô khan như ngói.
Em với chồng cũng không phải mối tình đầu của nhau, vậy nhưng đến khi gặp gỡ, yêu một thời gian thì đúng là cảm giác đây mới là người đàn ông của đời mình vậy. Hai đứa em hợp nhau cả về hoàn cảnh, tính cách đến sở thích. Tâm ý thương thông, yêu được hơn 1 năm thì tụi em tổ chức đám cưới.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus
Thời gian đầu bọn em hạnh phúc, tình cảm vô cùng. Chồng thì thuộc kiểu người lãng mạn, tuần trăng mật của bọn em cũng được anh lên kế hoạch ở một khu du lịch vô cùng đẹp. Hôm đó hai đứa đi tắm biển về, cát còn dính đầy người, tự nhiên chồng lại bảo:
“Vào anh tắm cho”.
Khỏi phải nói chuyện gì xảy ra sau đó thì các chị cũng biết rồi đấy. Từ đó cứ thỉnh thoảng, hai vợ chồng lại rủ nhau vào tắm chung như một thói quen. Cũng chỉ là kì lưng, gội đầu, thoa kem cho nhau thôi, vậy nhưng lại thấy tình cảm đi lên các chị ạ.
Cho đến tận lúc có cu Bin, thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn lén trốn con tắm chung như thế. Mãi đến khi sinh đứa thứ 2, em thì tất bật chăm con. Con được 6 tháng em phải thuê người trông còn đi làm. Công việc bận rộn cả ngày, về con nhỏ bám cho nhằng nhặng, nhiều lúc thở không nổi.
Giờ thằng lớn học lớp 4, thằng thứ 2 cũng sắp vào lớp 1, bao nhiêu thứ phải lo toan. Hai vợ chồng thì mải mê lao đầu đi kiếm tiền, nuôi con bạc cả mặt. Tối về lại nhanh nhanh chóng chóng vào bếp nấu nướng cho cả nhà, rồi dọn dẹp các kiểu. Đến khi leo được lên giường nằm thì em cũng rũ cả người, chỉ muốn ngủ một giấc cho lành. Vợ chồng có khi cả tháng không động vào nhau, gần gũi thì qua loa cho xong chuyện chứ hơi đâu mà tắm chung mới chả tắm riêng.
Vậy nhưng từ lúc chồng nhắn tin như thế em lại giật mình. Từ bao giờ hai vợ chồng đã chẳng còn thể hiện tình cảm yêu thương với nhau. Đi làm cả ngày về cùng chui vào một mái nhà nhưng chỉ giao tiếp bằng những câu khô khan, thậm chí cộc cằn, gắt gỏng.
Bao nhiêu lần anh ấy thở dài trong đêm vì đòi hỏi nhưng em đạp ra:
"Tránh ra để cho người ta còn ngủ".
Đúng là hồi còn yêu có thắm thiết bao nhiêu, bước vào hôn nhân thì tình cảm nó cứ bay màu dần, sống với nhau chỉ vì mang danh vợ chồng và các con thôi.
Nghĩ đến đứa bạn vừa ly hôn vì chồng ngoại tình mà em đâm lo. Mình cứ càu cạu, khô khan vậy liệu rồi chồng có ra ngoài ăn vụng không các chị? Tự nhiên thấy chồng nhắn mà bất an kinh khủng, nhưng giờ làm sao mà tìm lại được cảm xúc, xúc tác yêu đương như ngày trước nữa.
Có chị nào kết hôn chục năm mà vẫn tình cảm ngọt ngào không? Hay là do em sinh hai đứa con rồi, cuộc sống lo toan cho gia đình nhỏ bé quá bộn bề nên lãnh cảm luôn chuyện tình cảm với chồng nhỉ? Lo quá các chị, giờ hâm thế nào nóng đây, chẳng lẽ hôm nay về lại tắm chung?
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th

