5 năm trước, mẹ đẻ tôi mất vì bị ung thư phổi. Dù biết bà ra đi là sẽ chấm dứt những chuỗi ngày đau đớn nhưng mỗi khi nghĩ về bà, tôi vẫn thương thắt lòng. Suốt từ khi sinh con đến khi nhắm mắt xuôi tay cuộc đời bà lúc nào cũng vất vả.

Bố mẹ chỉ sinh được 2 chị em tôi. Nếu như tôi chăm chỉ, chịu khó học hành thì đứa em trai kém 4 tuổi lại rất ham chơi khi thường xuyên đua đòi chúng bạn. Từ khi 16-17 tuổi đến nay, bao nhiêu lần nó cắm cố xe cộ rồi lấy trộm tiền của bố mẹ mang đi ăn tiêu đập phá hoặc vào các xới bạc đỏ đen tìm may rủi. Cứ lần nào hết sạch tiền nó mới chịu mò về.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bao nhiêu lần bố mẹ tôi quỳ xuống van xin nó hãy nghĩ tới gia đình mà dừng lại, nhưng cậu ấy vẫn cứ như con thiêu thân lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Thương con trai, họ đã bán dần mảnh đất gần 500m2 đi trả nợ. Giờ bố mẹ tôi chỉ còn căn nhà 2 tầng nhỏ trên mảnh đất 30m2 bé toen hoẻn.

Mẹ tôi sinh bệnh cũng vì buồn phiền đứa con trai hư. Thậm chí hôm bà mất, nó vẫn đi chơi bài bạc bên ngoài không thể liên lạc được. Tận lúc đưa tang bà, nó mới lù lù xuất hiện. Quá bực mình và thất vọng về đứa con do chính mình sinh ra, bố tôi chỉ thẳng mặt:

“Từ giờ phút này tao tuyên bố nhà này không có đứa con trai tệ bạc như mày. Mày cút đi đâu thì cút luôn đi”.

Từ ngày đó giận bố, cậu em tôi cũng bỏ đi biệt tích chẳng thèm về thăm nhà. Cũng may tôi lấy chồng ở gần nên thường xuyên đưa cả nhà về thăm ông ngoại. 

Mỗi lần về ngoại tôi đều mua hoa quả bày lên bàn thờ thắp hương cho mẹ. Những ngày lễ trong năm như rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, Tết Nguyên Đán... vợ chồng tôi vẫn thường ra viếng mộ của bà. Những lúc ấy tôi tranh thủ dọn dẹp mộ phần cũng như trồng hoa tươi cho mộ bà xanh tốt quanh năm. 

Cuối năm vừa rồi, ngày 22 Tết tôi lại đưa con trai về thăm ông ngoại. Sau đó 2 mẹ con ra tảo mộ cho bà tại nghĩa trang. Trong lúc đợi mẹ lau mộ phần và bày hoa tươi, trái cây, bánh kẹo thì con trai 4 tuổi của tôi cứ chạy nhảy xung quanh đó nghịch ngợm. Lúc cúng xong, quay lại tìm, tôi tá hỏa khi con trai đã tự bới đào được 1 cái hố nhỏ khá sâu ở ngay cạnh mộ bà.

Định lao tới mắng con thì tôi thất kinh khi thấy 1 hộp gỗ lộ ra. Định bụng lấp đất lại nhưng tò mò mở ra thì thấy bên trong chiếc hộp đó chứa toàn vàng là vàng. Ngồi đếm qua cũng được khoảng 3 cây.

Vội gọi điện về hỏi thì bố tôi khóc nghẹn kể rằng:

“Đáng ra số tiền ấy trước lúc mất mẹ con muốn bố sau này mừng cho thằng Hiển ngày nó lấy vợ. Thế nhưng mẹ mất nó còn về muộn, mắng vài câu đã bỏ đi từ đó đến giờ nên bố mới mang bỏ trong hộp gỗ. Bố cũng sợ nó về bất chợt rồi có gì trong nhà lấy hết mang đi chơi bời thì sau này tiền đâu mà cưới với xin.

Cầm chiếc hộp gỗ mang về nhà mà tôi thương ông quá. Cũng tại cậu em bất hiếu mà bố mẹ chưa 1 ngày được sung sướng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.