Chưa từng ấy ai mặt dày như chị chồng em, ỷ vào em trai kiếm ra tiền nên cứ nghĩ đó là cái mỏ của bà ấy, cứ hở ra là moi, quen thói rồi.
Em thì không chê một điểm gì ở chồng cả, anh đẹp trai, công việc ổn định lương cũng tạm được. Bọn em cưới nhau chục năm rồi cuối cùng cũng mua được căn nhà, đến giờ vẫn còn nợ ít tiền ngân hàng chưa trả hết.
Chồng em thì được cái tính rất hiền, không bia rượu, thuốc lá hay chè chén gì cả. Hết giờ làm việc là về nhà với vợ con. Sống với nhau 10 năm nhưng em chưa bao giờ bị anh mắng một câu nào. Vậy nhưng anh có một bà chị cực kì hãm, biết em trai dễ bắt nạt lại kiếm được ra tiền nên cứ hở ra cái là bà ấy hỏi vay tiền, xin cái nọ, xin cái kia.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Năm trước bà ấy mua xe cũng hỏi vay chồng em một nửa. Vậy nhưng cứ hỏi vay để đó chứ có thấy trả gì đâu. Để lâu em không nhớ đến số nợ đó thì chồng em cũng lơ đi luôn. Đứa đầu của chị ấy bị bệnh tim bẩm sinh, thỉnh thoảng lại phải vào viện điều trị tốn kém lắm. Mỗi lần cháu đi viện chị chồng lại hỏi tiền em trai. Anh ấy thì thương chị gái, thương cháu nên chuyển tiền trong một nốt nhạc không phải suy nghĩ gì cả. Mà mỗi lần anh toàn chuyển 2, 3 chục triệu chứ có ít đâu. Em nói thì chồng gạt đi:
“Cháu nó bị như vậy chị ấy cũng khổ lắm, em đừng có tính toán thế”.
“Biết là vậy nhưng anh chị ấy cũng phải lo là chính chứ, lần nào anh cũng chi thì lấy đâu ra”.
Chồng em lại cứ ờ à cho qua rồi lần sau lại chuyển tiếp như chưa nghe vợ cằn nhằn bao giờ. Bà chị chồng thấy em trai dễ tính cứ thế mà đào mà khoét thôi. Số lần chị ấy xin dăm ba triệu thì phải nói là liên tục, không đếm hết được.
Tối hôm trước chồng em ngủ rồi điện thoại báo tin nhắn của chị ấy gửi sang. Em mở ra đọc thấy nhắn mỗi câu:
“Cố gắng lo cho chị 100 triệu để sửa nhà cậu nhé”.
Em đọc xong mà muốn tăng xông, kéo lên đọc hàng chục tin nhắn của chị chồng chỉ thấy có xin tiền, vay tiền chứ chẳng có việc gì khác. Điên quá em mới nhắn lại:
“Chị ơi chị moi móc chồng em cả chục năm nay vẫn chưa đủ à mà giờ còn xin tận 100 triệu?”
Chị ấy nhắn lại luôn:
“Mợ Hà phải không, đừng có giở cái giọng hỗn láo ra với chị nhé”.
Em điên quá nói luôn:
“Có làm thì mới có ăn chị ạ, chồng em cũng vất vả cày bục mặt ra mới có đồng tiền còn để nuôi con, trả nợ đầy ra đấy nữa. Từ giờ chị đừng hỏi tiền anh ấy nhé em giữ hết rồi”.
Chị chồng thấy em bật lại vậy tức lắm, nhắn tin mắng em chưa đủ, lúc chồng dậy còn gọi điện mách lại anh bảo dạy lại vợ. Em nói luôn với chồng:
“Từ nay anh còn cho tiền chị ấy mà không hỏi ý kiến em thì xác định là ly hôn, không tôn trọng vợ anh về mà sống với chị anh”.
Chồng không nói gì chỉ ừ à, nhưng em biết kiểu gì chẳng dấm dúi cho chị gái, chứ anh ấy không để yên vậy đâu. Từ giờ em chẳng nể nang gì bà ấy nữa, còn xin tiền chồng em thì không để yên đâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1