Tôi vừa cãi nhau với vợ một trận xong, giờ cô ấy ôm con về bên ngoại ở rồi. Giỏi thì cứ đi, lần này mà về tôi chỉnh cho thật cẩn thận mới được.

Hồi bọn tôi cưới thì bố mẹ cho cho từ a-z, làm cỗ bàn hoành tráng ở ngoài nhà hàng, đến lúc kiểm đếm phong bì thiếu tiền cỗ nên ông bà còn phải bù thêm vào. Giờ tôi là anh cả, thấy bố mẹ già rồi vẫn phải còng lưng lo đám cưới cho em trai, giữa lúc thứ gì cũng đắt đỏ này. Tôi muốn giúp bố mẹ gánh vác trách nhiệm với em ruột thì có gì to tát đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ tôi thì sinh được 3 anh em, tôi cưới 7 năm trước rồi, còn thằng chú thì chuẩn bị hai tháng nữa cũng “vào tròng” nốt. Con em gái mới học cấp ba nên chưa bàn chuyện cưới gả sớm quá.

Hôm em trai đưa người yêu về xin phép cưới, bố mẹ cũng gọi tôi về bàn bạc công việc. Mẹ  bảo:

“Con là anh, xem có giúp được em nó tí nào để cưới vợ không? Ít cũng phải 100 mâm ở nhà hàng. Rồi còn đủ thứ tiền lo các thủ tục nữa, tiền gửi ngân hàng của bố mẹ thì chưa đến kỳ rút, xé ra lại lẻ mất nên con cố đỡ em nó nhé”.

Tôi nghe mẹ nói cũng thương, nên hứa:

“Được rồi mẹ, để con xoay sở”.

Hứa với bố mẹ như vậy nhưng trong lòng tôi cũng lo lắm, vì không biết xoay đâu được hơn trăm triệu giúp em trai nữa. Tôi nhớ ra là hai vợ chồng có khoản tiết kiệm 200 triệu, tên tài khoản là vợ nhưng cô ấy cài ap ngân hàng trên máy tôi nên mới chuyển luôn 100 triệu cho thằng chú luôn.

Vợ tôi thấy tin nhắn báo chuyển 100 triệu liền gọi điện gào lên:

 “Anh chuyển khoản cho chú Khoa làm gì vậy?”

Tôi mới bảo là chuyển khoản cho chú út cưới vợ. Thế mà cô ấy nhảy dựng lên, bắt tôi về nhà ngay để nói chuyện rồi cứ tra đi tra lại:

“Rút cục là anh cho chú vay hay cho hẳn”.

“Thì cho hẳn chứ vay mượn gì, hồi trước bố mẹ cũng làm đám cưới ở nhà hàng thật hoành tráng cho vợ chồng mình rồi. Giờ có tiền thì phải giúp ngược lại ông bà để lo cho chú ấy chứ.

“Anh thừa tiền nhỉ. Nhà thì đi thuê, con hai đứa nheo nhóc sữa chẳng có mà uống. Tiền đấy tôi tằn tiện mãi mới có, nghĩ tiết kiệm độ chục năm cũng mua được cái chung cư, thế mà anh đem cho chú ấy cưới vợ. Anh có biết nghĩ không?”

Vợ tôi cứ khóc lóc, làm một tràng trách tôi vô tâm với vợ con. Rồi cô ấy tuyên bố:

“Anh thương anh em nhà mình như vậy thì đến ở với họ đi, mẹ con tôi về ngoại”.

Thế là cô ấy đưa hai đứa con sang ông bà ngoại ở đến giờ chưa về. Tôi gọi điện thế nào cũng không nghe máy. Nghĩ mà bực mình vợ với chả con, cô ấy không có anh em ruột thịt hay sao mà chẳng biết thông cảm, ủng hộ chồng gì cả. Mọi người bảo vợ như thế tôi có nên để cho 3 mẹ con sống với ông bà ngoại luôn không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet