Cậu bé nhỏ xíu tuổi nhưng siêu dễ thương và tâm lý. Đã hứa ngày chị lấy chồng sẽ không khóc nhưng nước mắt cứ rưng rưng.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh một cậu bé lớp 6 bày tỏ tình cảm với chị gái trước ngày cô chuẩn bị lấy chồng. Em trai nhỏ xíu đáng yêu và cực kỳ tâm lý. Cậu bé đã dành cho chị sự bất ngờ vô cùng lớn khi đập heo đất lấy tiền mua vàng cưới cho chị.

Cụ thể, cậu bé lớp 6 đem con heo đất có chứa số tiền nhiều năm tiết kiệm để mua quà cưới tặng chị. Dù chị gái không cần nói gì nhiều, em rất hiểu chuyện nên một mực đập heo lấy tiền. Sau đó, cậu bé đến tiệm vàng rồi mua tặng chị chiếc vòng cổ rất giá trị. Cách ứng xử của cậu bé với nhân viên bán hàng vô cùng đĩnh đạc và người lớn khiến chị gái càng thêm bất ngờ.

hình ảnh

2 chị em thủ thỉ tâm sự trước ngày trọng đại. Ảnh chụp màn hình, Beatvn

Quà đã tặng xong, những lúc 2 chị em nằm thủ thỉ, cậu bé rất hiểu chuyện nên luôn nói rằng mình ổn. Đôi lúc không thể ngăn được xúc động, đôi mắt em rưng rưng nhưng vẫn tự trấn an để chị yên tâm. Cậu còn dặn dò chị gái là dù có đi đâu cũng cố gắng về chơi với mình. Tình cảm thân thiết và hòa thuận giữa 2 chị em làm người ta bất ngờ và có chút ganh tị. 

hình ảnh

Số tiền dành dụm được là để mua vàng tặng chị. Ảnh chụp màn hình, Beatvn

Đoạn clip ngắn trên đây đã làm bao người phải thả tim mỏi tay vì sự đáng yêu của cậu bé lớp 6 và tình cảm ngọt ngào giữa 2 chị em. Nhiều cư dân mạng cho biết, bản thân cũng có anh chị em nhưng suốt ngày cứ chí chóe cãi nhau chứ không được thân thiết như thế này đâu. Nếu có một ngày anh chị em ngồi lại thủ thỉ với nhau như thế này thì chắc lúc đó… mặt trời mọc vào ban đêm:

- Em trai mình thì khác. Vẫn đại chiến bình thường nhé

- Thứ mình cần là em trai mình thấy được đoạn clip này để nó còn biết dành dụm từ từ.

- Khi thằng em mình lớp 5 lớp 6 cũng bảo chị đừng lấy chồng. Mà năm nó học lớp 8 mình đi lấy chồng nó mừng lắm.

- Em trai tôi hôm qua cũng dành tiền ăn sáng mua tặng tôi 1 cái mũ. Món quà tuy nhỏ nhưng thật sự làm mình rất là cảm động. Anh hứa mai không mắng nữa em trai của anh.

- Ngày chị thứ 2 tôi lấy chồng, lần đầu tiên trong đời bà ấy xin lỗi tôi, xin lỗi làm hoà. Lúc ấy cũng xém tí khóc, dặn dò mình các kiểu mà giờ lấy chồng rồi cứ về ăn chực cơm đuổi không chịu đi. Chán 2 vợ chồng.

Tình thân là thứ quý giá nhất trên đời mà chúng ta may mắn có được. Xã hội ngoài kia muôn hình vạn trạng kiểu người, làm sao bạn có thể yên tâm 100% khi trao tình cảm cho ai đó. Còn đối với tình thân, với ba mẹ anh chị em thì dù có giận hờn cãi vã, họ cũng không bao giờ rời bỏ chúng ta. Họ cùng khóc, cùng cười, cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Và đặc biệt là khi trong lòng thấy không vui, hãy về nhà vì đó là nơi bình yên và xoa dịu lòng mình nhất.