Con gái tôi mất 1 năm rồi. Mỗi lần nghĩ đến cái ngày bế con tím tái trên tay tôi lại ám ảnh không thể ngủ được, xót xa quá.

Hồi mới cưới, biết bầu con gái tôi thích lắm, chồng thì bảo:

“Đẻ cô công chúa đầu lòng, sau này bố tha hồ kén rể”.

Con gái tôi xinh xắn đáng yêu, mỗi tội sức đề kháng kém nên động tí là ốm. Đến khi con được 3 tuổi tôi sinh đứa thứ 2 là con trai. Có em rồi con chị thiệt thòi đủ đường, đêm cũng phải ngủ bên phòng với bà để mẹ bế em. Thế nhưng con gái rất hiểu chuyện, hôm đầu còn buồn chút nhưng những ngày sau cứ đi ngủ lại chạy sang ôm cổ mẹ:

“Cho con thơm mẹ với em một cái”.

Thơm em xong lại lũn cũn chạy về phòng bên ngủ với bà. Con bé tình cảm, mới tí tuổi lúc nào cũng đòi chăm em cho mẹ nằm nghỉ ngơi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sjwedding.love

Lúc gần năm tuổi thì cháu bị ốm liên tục, vợ chồng tôi đưa vào viện làm các xét nghiệm thì nhận tin sét đánh, con bị ung thư tủy. Tôi chỉ biết ôm con khóc, thương đến đứt ruột.

Từ đó con bắt đầu những đợt nằm viện triền miên, truyền hóa chất đến mức hai cánh tay chi chít vết kim, da tái xanh đi. Tóc con bé cũng rụng dần, tôi không dám cho nó soi gương. 

5 tuổi mà con bé ngoan kinh khủng, tiêm chỉ mếu máo rồi sau đó cố gắng cắn răng chịu đau. Chữa trị được gần 1 năm thì con tôi mất, cháu ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay của bố mẹ và ông bà. 

Nhìn con bé như một thiên thần. Tôi tự tay tắm rửa, lau người, chải tóc, mặc chiếc váy mới cho con. Tôi cũng lấy con búp bê mà con bé thích ôm mỗi lần đi ngủ đặt vào tay liệm luôn cùng mong ở nơi nào đó con có bạn chơi cho đỡ buồn.

Cũng đã 1 năm từ ngày con mất, hai vợ chồng không muốn gợi lại chuyện quá đau buồn nên chỉ làm mâm cúng đơn giản mời ông bà nội ngoại với các bác chứ không bày vẽ gì nhiều. Tôi muốn tự tay vào bếp, nấu món mà con thích để thắp hương. Một lúc sau chồng hớt hải vào hỏi:

“Em có thấy cu Sóc đâu không?”

“Nãy còn chơi ở đây mà”.

Hai vợ chồng vội chạy đi tìm, hóa ra thằng bé chui vào phòng bà nội ngồi lì ở giường. Tôi hết cả hồn khi thấy tay nó ôm khư khư con búp bê giống y chang con búp bê 1 năm trước chính tay mình đã đặt vào tay con gái. 

“Con lấy đâu ra búp bê vậy?”.

Tôi hỏi mấy câu thằng bé mới chỉ ra ngoài cửa sổ:

“Chị cho! chị đang chơi ở ngoài sân kìa”

Tôi vội nhìn ra ngoài, chỉ thấy con gái của anh trai chồng cũng trạc tuổi bé lớn nhà mình đang chơi ngoài đó. Tôi mới cầm con búp bê ra hỏi chị dâu, bác ấy bảo:

“Ờ, búp bê của bé Thảo đấy, chị mua lâu rồi nay nó lôi ra chơi”.

Lúc đấy tôi mới hoàn hồn. Từ hồi con mất, đầu óc cứ hoang tưởng, thỉnh thoảng lại cảm nhận con gái về, vòng tay mát rượi sau vai. Thế mà cũng được 1 năm rồi, nhanh quá các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sjwedding.love