Không biết các chị sao còn tôi riêng chuyện tâm linh không đùa được. Chồng tôi mất 3 năm rồi nhưng anh thiêng lắm, cứ thỉnh thoảng lại về báo mộng cho vợ cần cái này cái kia.
Tôi với chồng cưới nhau được 1 năm thì sinh bé Chíp. Gia đình chồng cũng gọi là có điều kiện nên sinh xong anh bảo:
“Vợ cứ ở nhà chăm con, không phải lo gì hết. Khi nào con lớn thích đi làm lúc đó anh không cản”.
Chồng tôi học hành không cao nhưng anh có máu kinh doanh nên kiếm tiền rất giỏi. Đặc biệt anh mê xe ô tô. Tuy không phải là đại gia nhưng trong nhà có đến 4 con xe. Có hai chiếc cho người ta thuê để chở khách, còn thì chồng tôi thay đổi liên tục. Thỉnh thoảng lại thấy anh lái một con khác về, hỏi thì chồng bảo:
“Đổi xe đi cho thích. Sau này anh có tiền mua hẳn chục con về đậu ở sân cho máu”.
Ảnh minh họa: Ch3.plus
Chồng tôi kiếm được tiền đấy nhưng cũng tiêu như phá, ăn chơi đàn đúm bạn bè không thua kém ai. Không ít hôm anh đi thâu đêm suốt sáng, hai mẹ con thức muộn để đợi, gọi bao cuộc anh chẳng nghe máy. Hôm sau mới thấy chồng lái xe về bảo ngủ quên ở nhà bạn.
Tôi cũng nghi ngờ chồng có bồ ở bên ngoài, thế nhưng anh chẳng bao giờ cho vợ động vào điện thoại. Khi đó con còn nhỏ nên tôi làm gì có lúc nào rảnh mà đi theo dõi, đánh ghen được. Nhiều lúc cũng điên lắm nhưng lại nghĩ thôi thì anh về nhà vẫn yêu thương vợ con, đưa tiền cho mình tiêu là được chứ làm bung bét ra lại ly hôn con mình khổ.
Chồng tôi được cái cũng thoải mái, cứ đi chơi về là cho vợ độ chục triệu, chẳng bao giờ hỏi vợ tiêu tiền vào việc gì hay bắt tiết kiệm như người ta. Thế nhưng anh mệnh mỏng, phúc ngắn không may mất khi mới 34 tuổi.
Đêm đấy cũng muộn muộn rồi, tôi có điện thoại nên tỉnh dậy nghe máy thì bạn anh giọng hoảng hốt báo:
“Thuỳ đấy à, em phải thật bình tĩnh nhé, thằng Tân mất rồi”.
Mãi sau tôi mới định thần lại được rồi vội vàng báo cho bố mẹ. Người nhà chở tôi lên đến hiện trường thì không thể tin vào mắt nữa. Cái xe của chồng tôi đâm vào xe tải biến dạng gần như chỉ còn đống sắt vụn. Anh ấy với một cô gái ở trong xe, cả hai người đều không qua khỏi.
Chồng mất quá đột ngột khiến tôi bị hẫng một thời gian dài. Cứ nhắm mắt vào là ám ảnh cái cảnh lúc anh được đưa ra từ trong xe. Thỉnh thoảng tôi ngủ mơ thấy chồng về, cảm giác mơ hồ lắm. Nghĩ anh thiếu gì đó nên tôi vội vàng mua đồ vàng mã về đốt.
Trước ngày giỗ lần thứ 3 của anh, tự nhiên đêm trước tôi lại mơ thấy chồng về. Anh bảo:
“Anh muốn mua chục cái ô tô xài dần”.
Tỉnh dậy tôi vẫn cứ thấy gai gai người, kể với bố mẹ chồng thì ông bà lại khóc. Tôi mới bàn với mẹ chồng đặt cửa hàng vàng mã làm chục cái ô tô đủ tên hãng đốt xuống cho anh. Hôm đấy tôi cũng có khấn:
“Anh sống khôn thác thiêng về nhận đồ em gửi nhé! Mong anh phù hộ độ trì cho mẹ con em và gia đình khoẻ mạnh, mọi việc hanh thông”.
Làm xong cho chồng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, không còn cảm giác canh cánh trong lòng nữa. Trước anh chưa mất thích cái gì giờ tôi đốt cho thứ đó để ở dưới ấy không phải buồn, không bị thiếu thốn, cô đơn.
Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1