Tôi thật sự không hiểu nổi chồng nữa, cái gì cũng lo vun vén cho đằng nội, còn vợ con rách rưới thế nào mặc kệ.

Hồi vừa cưới xong chúng tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng trong căn chung cư bé tí, ngột ngạt. Ông bà tính cổ hủ, soi xét con dâu từng tí một. Chán quá tôi bảo chồng ra ngoài thuê trọ nhưng anh khăng khăng:

“Ở chung sướng thế còn còn đòi hỏi”.

Chồng tôi thì lúc nào cũng bố mẹ là nhất. Con cái thương bố mẹ là điều đương nhiên nhưng anh luôn thể hiện một cách thái quá. Kiểu như coi ông bà là tất cả, còn đằng ngoại và vợ con không là cái gì.

Thế nên thời gian ở chung vợ chồng tôi làm ra đồng nào đều phải góp hết vào lo cho đại gia đình nội. Dưới anh ấy còn 2 đứa em nữa nên luôn thể hiện mình là trai cả phải nuôi các em bố mẹ mới an tâm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

May là đến khi thằng chú lấy vợ thì bọn tôi được ra ở riêng. Tuy cũng chỉ đi thuê trọ nhưng tôi thấy hạnh phúc sung sướng nhẹ cả thân. Vậy nhưng chồng tôi vẫn giữ thói quen cũ, tháng nào cũng đưa mẹ anh 6 triệu để bà làm gì thì làm, còn cho vợ 3 triệu chi tiêu. Thiếu đâu tôi phải lo tất.

Tôi đi làm lương tháng cũng chỉ chục triệu nên cứ phải tằn tiện, ăn dè uống sẻn không dám mua sắm quá tay. Mấy lần tôi góp ý với chồng:

“Hay anh đưa bà 2, 3 triệu thôi, em còn đóng học cho 2 đứa, tốn kém lắm”.

“2, 3 triệu bõ bèn gì, mình là con trưởng tuy không ở chung nhưng cũng phải báo hiếu bố mẹ chứ”.

Nghĩ mà chán lắm mọi người ạ, nhiều lần con hết bỉm sữa mẹ chưa mua là bố cũng mặc kệ nhưng vẫn cho tiền bà nội đều đều. Trong khi đó bà có bao giờ biết con cháu đang phải đi thuê trọ bạc mặt ra đâu, cầm tiền con trai không chút áy náy lương tâm.

Tháng trước chồng tôi bảo:

“Từ giờ tiêu lương em nhé, 10 triệu lương anh để mua nhà trả góp cho ông bà nội”.

Tôi nghe mà choáng luôn, hoá ra bố mẹ chồng quyết định mua nhà mặt đất nhưng bán căn chung cư kia đi vẫn chưa đủ nên vay ngân hàng trả góp. Mỗi tháng đâu 20 triệu nên chồng tôi nhận gánh vác 1 nửa. Nghĩ mà cay, vợ con thì thiếu thốn vẫn phải thuê trọ, hai đứa đi học tốn kém kinh khủng. Vậy mà chồng bắt vợ một mình è cổ nuôi cả nhà, còn tiền mình mang về chăm lo cho đằng nội.

Tức quá tôi bảo:

“Nếu vậy ly hôn đi, anh thích thì về ở với bố mẹ anh, mỗi tháng chu cấp 6 triệu để tôi nuôi con đến năm chúng nó 18 tuổi”.

Chồng tôi giãy nảy lên:

“Cô bị điên à, động tí doạ ly hôn”.

"Tôi chẳng doạ ai cả, chán cái cảnh này lắm rồi".

Lần này chồng mà đưa tiền cho bố mẹ anh mua nhà trả góp thì tôi bỏ thật, không thể chịu nổi. Biết là con cái phải có hiếu với bố mẹ nhưng trong mức mình lo được thôi chứ gánh vác ông bà rồi ai nuôi con mình đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com