Chồng em thuộc típ người khô khan ít nói lắm. Ngày yêu anh ấy đã không lãng mạn rồi, lễ kỷ niệm trong năm chỉ tới đưa em đi ăn xong rồi về, không bao giờ biết nói lời có cánh, cũng không tặng nổi bông hoa. Anh ấy bảo:
“Phụ nữ cứ mơ mộng viển vông, hoa chỉ ngắm được vài ngày lại bỏ, tiền ấy dùng vào việc gì thiết thực hơn”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Em cần gì anh ấy sẽ mua cho không tiếc tiền. Tuy nhiên phải nói anh mới làm còn bảo tự nhiên đoán trúng ý thì không bao giờ. Thậm chí anh còn nhăn nhó mắng lại:
“Anh có ngồi ở trong đầu em đâu mà biết được em đang nghĩ gì, muốn gì. Tốt nhất cứ nói thẳng ra, cái kiểu đuổi hình bắt chữ thế anh mệt lắm”.
Nhiều lúc thấy bạn trai khô khan em cũng chán nhưng cảm nhận anh thực sự yêu mình, khô nhưng thật nên em vẫn quyết định cưới.
Chồng em sống có trách nhiệm, biết san sẻ công việc gia đình với vợ. Có lúc anh ấy mang hết đồ dùng hỏng trong nhà ra sửa chữa. Vợ giục đi chơi lại bảo:
“Được ngày nghỉ ở nhà dọn dẹp. Em thích thì tự đi đi, tiền anh để trong túi tiêu bao nhiêu cứ lấy”.
Có hôm em còn cố tình ngồi khen chồng đồng nghiệp cùng cơ quan tâm lý, chiều vợ, hay tặng quà hàng hiệu. Chồng em nghe xong mặt lạnh tanh đáp:
“Em thích thì cứ đi tìm người như thế mà lấy”.
Nói chuyện với lão ấy, em tức như kiểu tự cắn vào lưỡi. Lâu dần chán đành chấp nhận cái tính căn cẳn ấy. Với lại em cũng nghĩ kỹ rồi, tuy lão chồng em ù lì ít nói thật nhưng tiền kiếm bao nhiêu đưa vợ quản, không rượu chè cờ bạc là cũng ổn rồi. Lão mà bẻm mép, lãng mạn mà sống vô trách nhiệm, ăn chơi phá phách mới chết.
Thực ra lão cũng khá tình cảm chỉ là không nói ra miệng thôi. Sáng đi làm thấy trời âm u là anh lại ra kiểm tra cốp xe xem vợ đã có áo mưa chưa.
“Mưa gió sấm sét là phải tìm chỗ ẩn, đừng có cố về. Ở nhà con cái, cơm nước có anh lo rồi”.
Chiều hôm ấy đường ngập em phóng vào ổ voi ngã ướt hết. Thấy vợ về tới cổng chồng chạy vội dắt xe đưa khăn khô giục:
“Lau rồi vào tắm đi, anh pha sẵn nước gừng ấm rồi, em tắm luôn đi không ngấm nước mưa là ốm”.
Lúc ấy nhìn chồng tự nhiên em thấy ấm lòng. Trước giờ lão ấy khô như ngói thế mà không ngờ cũng biết để ý mấy cái tiểu tiết ấy mà chăm vợ. Đấy phụ nữ mình cũng dễ mềm lòng lắm, chỉ cần được chồng quan tâm 1 chút là tâm hồn đã như lên mây rồi các chị nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1