Nhà chồng các chị có nặng nhẹ chuyện cúng giỗ không ạ? Em đây làm dâu trưởng, phải gánh vác hết việc hương khói trong họ, một năm mà có đến mười mấy cái giỗ, nghĩ đã hãi. Vậy nên từ khi bố mẹ chồng mất đến thời của mình, em cho cả họ ăn giỗ 1 lần thôi.

Lúc vừa mới chân ướt chân ráo về làm dâu, ngay ngày đầu tiên mẹ chồng đã đem lịch ra xem rồi bảo:

“Còn tuần nữa là giỗ ông nội rồi. Vừa xong đám cưới thì đến đám giỗ, con là dâu trưởng phải học dần, sau này còn gánh vác việc hương hoả gia tiên nữa”.

Ở nhà bố mẹ em cúng giỗ đơn giản lắm, chỉ làm mâm cơm tươm tất, hoa quả thắp hương thôi. Em thì cứ nghĩ bên chồng cũng vậy, nhưng trước hôm giỗ bố mẹ chồng đã gọi thực phẩm nào là lợn, gà, rau củ quả, tôm mực đủ hết. Mẹ chồng bảo:

“Giỗ ông bà với 2 cụ thì lúc nào cũng phải làm to nhất. Họ nhà mình đông, làm tầm 15 mâm mới đủ con ạ”.

Em choáng hẳn, làm 15 mâm nhưng làm gì có ai giúp đâu. Bố mẹ chồng nhờ được mỗi 2, 3 đứa cháu sang làm gà, còn đâu em với bà làm hết. Em thật sự nể mẹ chồng, có lẽ bà làm dâu mấy chục năm rồi nên quen tay, nào đồ xôi, luộc gà,... chế biến món ăn đâu ra đấy.

Làm dâu trưởng phải gánh vác việc cúng giỗ của nhà chồng

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Vừa làm bà vừa chỉ cho con dâu, dặn phải chuẩn bị những cái gì sau này cứ thế mà theo. Họ nhà chồng em lạ lắm, lúc nấu cỗ chẳng thấy ma nào, ai cũng bận hết nhưng đến giờ ăn chẳng biết ở đâu ra lắm thế.

Nói chung mọi người cũng xúm vào giúp bưng mâm, bê bát đũa. Ăn xong các thím dọn sơ sơ rồi về trước còn mâm nào các cụ ngồi chuyện trò lâu thì sau mình em dọn hết mệt nhừ người.

Mấy năm làm dâu em choáng luôn vì hầu như tháng nào cũng có giỗ. Hết ông bà nội đến cụ nội, đến đời kị cũng giỗ. Rồi bà cô không chồng con cũng thờ cúng, đến ngày thì giỗ. Sau đó là ông bác trên bố chồng đi khi chưa con cái, chúng em cũng có trách nhiệm hương khói. Trên chồng em có một chị gái mất lúc mấy tháng tuổi mà năm nào bố mẹ cũng làm đám giỗ tươm tất để chị không thiệt thòi. 

Bố mẹ chồng em quan trọng chuyện hương khói gia tiên lắm. Mình là dâu trưởng nên phải nhớ từng ngày làm em mệt mỏi lại tốn kém nữa.

Rồi bố mẹ chồng lần lượt qua đời cách nhau có 1 năm. Năm đầu vợ chồng em cũng làm giỗ to chút nhưng đến năm thứ 2 thì em bảo chồng:

“Giờ em tính gộp tất làm một lần cho đỡ mệt anh ạ”.

“Làm thế các cụ quở cho”.

“Có mỗi hai vợ chồng mình gánh còng lưng chứ ai đỡ đâu. Đằng nào mỗi người 1 năm cũng giỗ có lần, gộp làm 1 ngày các cụ rủ nhau về cả thể, càng đông vui chứ sao”.

Chồng em bận công việc chẳng giúp được gì nhiều nên anh để vợ tự quyết định. Vậy nên 2 vợ chồng thống nhất 1 năm giỗ bố mẹ, các cụ, kị, và những người đã mất vào đúng một ngày. Lúc đầu các chú bác trong họ cũng góp ý làm vậy là không nên nhưng em kệ. Họ có mồm cứ nói còn người làm mới biết khổ.

Nhiều chị chê trách em như vậy là bất kính với gia tiên, nhưng các chị cứ làm dâu trưởng đi thì biết, cả năm cúng giỗ nhà chồng muốn oải luôn. Vậy nên em gộp tất vào 1 ngày đỡ tốn kém lại nhàn thân.

Mâm cúng giỗ

Ảnh minh họa: Nguồn mamcungtamlinh.com