Nhiều lúc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chẳng biết phải sống sao mới vừa lòng gia đình nhà chồng. Đã thế người ta chỉ khổ vì mẹ chồng, đằng này em còn khổ với em chồng. Cảm giác như thể mình có tới 2 mẹ chồng liền lúc ấy các chị ạ. Ngán ngẩm không đường nào tả hết.
Nói tới chị em nhà chồng, em chỉ có từ “ghê” mới lột tả hết được bản chất thật của họ. Chồng em ở giữa, trên dưới là chị gái em gái. Bố mẹ chồng em tính nết không tới nỗi nào đâu nhưng 2 bà cô kia phải nói là kinh khủng khiếp.
Nhất là cô em út, 32 tuổi chưa ai khênh đi cho thành ra tính đã đỏng đảnh giờ lại thêm gắt gỏng khó chiều. Không hẹn hò yêu được ai được, chỉ ăn xong ngồi xét nét chị dâu. Chán chưa từng có.
Ngày mẹ chồng còn sống em đỡ vất hơn vì bà là người hiểu chuyện. Thấy con gái quá đáng bắt bẻ chị dâu bà lên tiếng ngay. Với lại công việc gia đình bà đỡ em nhiều.
Từ ngày bà mất, em chồng như thể lộng quyền lên làm mẹ chồng em, giám sát, bắt nạt chị dâu. Mọi việc từ cơm nước, quần áo nhà cửa là cứ đùn cả cho em làm. Nàng ta đi làm về chỉ nằm xem tivi. Ghét nhất là động tý lại xúi bẩy anh trai rằng vợ quá đáng, vợ không biết điều.
Thời gian đầu mới sống cùng, em cũng ức chế khó chịu, sau quen rồi em bơ luôn để sống. Không hơi đâu nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ mệt thân.
Hôm qua giỗ mẹ chồng em, vì công ty có việc đột xuất phải đi giải quyết sớm. Trước khi đi em cũng mua sắm ít thực phẩm dặn chồng nói cô em gái chủ động ở nhà nấu nướng thắp hương. Lần giỗ này chỉ có mấy anh em trong nhà làm với nhau thôi, không mời ai cả.
Tới 11h giờ xong việc, em lên xe về nhà luôn. Trên đường về em rẽ vào mua ít hoa quả, mấy bó sen về thắp hương mẹ cho đẹp. Ai ngờ vừa dâng được đĩa quả lên ban thờ, cả chị chồng, em chồng lao ra hất tung xuống đất, chỉ tay bảo:
“Chị làm dâu mà láo toét nhỉ. Giỗ mẹ chồng đi tới bữa mới về. Loại như chị nhà tôi không chứa”.
Chán nhất là chồng em hiền quá chẳng bảo vệ vợ được. Thấy mấy chị em to tiếng chỉ chạy lại can chứ không biết phân xử đúng sai. Ngày giỗ mẹ thành bữa cho chị chồng, em chồng tố tội đay nghiến em dâu. Chồng em ngồi giữa làm hòa chán không được thì về phòng nằm.
Thật sự em thấy chán quá các chị ạ.

