Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã lên thành phố được nửa tháng rồi. Ấy vậy mà đồ ăn mẹ chồng gói gém bắt mang theo sau Tết, 4 người nhà tôi ngày nào cũng chén cật lực vẫn còn đầy trong tủ lạnh. Thế mới biết, cứ mỗi lần về quê bà nội lại nhồi nhét bằng hết những gì ngon nhất cho các con mang theo mới yên tâm.

Không biết mẹ chồng mọi người thế nào chứ mẹ chồng tôi tuyệt vời lắm. Bà ở quê làm ruộng thôi nhưng sống rất tích cực và có tư tưởng tiến bộ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Nhà có 2 con dâu, 4 đứa cháu nội và 2 cô cháu ngoại nhưng ông bà lúc nào cũng yêu thương con cháu như nhau. Con nào, cháu nào cũng được hỗ trợ giúp đỡ hết sức. Chẳng thế mà 2 lần tôi sinh nở đều có mẹ chồng bên cạnh chăm cho từ A-Z. Hết 3 tháng cữ, bà mới chịu về quê dù rất sốt ruột việc đồng áng.

Nghe tin con cháu ốm, bà lập tức gửi đồ quê ngon lên cho tẩm bổ rồi giục:

“Mẹ gửi cho mấy con gà ta đấy, con chịu khó nấu cháo gà hay chế biến món gì thích ăn cho mau lại sức mới đi làm và chăm con tốt được”.

Tết nhất, ông bà nội chỉ cần các con cháu trở về đoàn tụ đông vui còn việc chúng nó biếu xén bao nhiêu thì ông bà cũng mừng tuổi lại cho bằng hết. Tết năm nay, mang tiếng vợ chồng tôi mang về 10 triệu đưa ông bà lo Tết song bà không lấy:

“Bố mẹ ở quê vẫn có đồng ra đồng vào nên không cần tiền của các con. Tụi bay về nhà ăn Tết như này là vui rồi. Mẹ cầm mỗi dâu 500 ngàn cho các con vui”.

9 ngày Tết, mấy gia đình ăn uống đề huề nhà bà nội. Ngày mùng 6 kéo nhau lên thành phố đi làm đi học, bà lại gói ghém đồ ăn, quà quê đầy ắp cả xe ô tô cho các con mang theo, nào là chục cái bánh chưng, giò, chả, thịt cá, hoa quả...

Bà nội cho nhiều đến nỗi tôi phải kêu lên:

“Thế này thì ông bà còn gì mà ăn?”.

Bà xua tay:

“Mấy đứa ở trên đó muốn ăn đồ ngon mới thiếu chứ ở quê luôn có sẵn”.

Quả thật khi càn quét và hốt sạch đồ ngon của bố mẹ mang đi, tối ấy tôi gọi về đúng lúc ông bà đang ăn cơm. Nhìn mâm chỉ thấy có đĩa rau luộc và bát muối vừng, xót quá tôi gào lên:

“Sao ông bà lại ăn uống kham khổ thế?”.

Bà cười lớn:

“Ăn nhiều cá thịt Tết quá rồi nên ngấy, bố mẹ thanh lọc cơ thể tốt cho tuổi già. Với lại ở nhà dẫu có ăn rau ông bà cũng thấy ngon, con đừng phải bận tâm.”.

Thật đúng như người ta bảo, tấm lòng của bố mẹ dành cho con cái chỉ đơn giản như vậy mà thiết thực, bao la. Do đó phận làm con cũng phải biết quan tâm đến bố mẹ khi họ còn sống nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook