Không biết nhà các chị có chị dâu không? Em thì từ hồi chị dâu về đây nhà cửa loạn hết lên, mẹ con cãi nhau, anh em mất hết tình cảm. Chị ấy kiểm soát, xúi bẩy chồng từng tí, em với mẹ gần như ra rìa luôn.

Hai anh chị ấy cưới nhau 5 năm có một thằng cu con được 4 tuổi, chị ấy đang bầu đứa thứ 2. Làm vợ mà cứ như bà tướng vậy, sai chồng hết cái này đến cái kia.

Mà chẳng hiểu chị ấy cho bùa mê thuốc lú gì khiến anh trai em nghe vợ một vành, chiều chuộng hết mức nữa. Chưa bao giờ thấy anh ấy to tiếng chỉ có chị ấy đè đầu cưỡi cổ chồng thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh trai em làm công ty tư nhân, lương tháng được hơn 20 triệu. Hồi trước anh chưa lấy vợ thì dễ tính lắm, tháng nào mẹ cũng lấy một nửa lương anh vẫn vui vẻ đưa. Mẹ có cầm thì cũng đi chợ, mua sắm chi tiêu trong nhà, cùng lắm là đóng học cho em, mua lặt vặt cũng hết sạch.

Thỉnh thoảng anh cho em thêm 1, 2 triệu tiêu vặt. Vậy mà từ hồi chị dâu về giữ hết lương chồng, em chẳng xơ múi được gì. Mẹ thấy anh không đưa tiền đều đều nên hỏi:

“Tháng này sao chưa thấy chuyển khoản cho mẹ nhỉ”.

Chị dâu em nói luôn:

“Từ giờ con cầm tiền để chi tiêu trong nhà, mẹ không phải đi chợ đâu, con lo hết”.

Vậy nhưng mẹ không nghe. Lúc đầu thấy mẹ không bằng lòng, chị dâu còn đưa lại cho 5 triệu, nhưng càng càng quá đáng, có tháng không cho đồng nào luôn. Hôm đó em cần tiền để mua cái xe tay ga đi làm, hỏi trực tiếp thì ngại, em bảo mẹ xin anh trai giúp. Vậy mà anh kêu:

“Mẹ hỏi vợ con xem còn không chứ lâu rồi con cũng có cầm tiền đâu”.

“Thế mày coi vợ hơn hay là mẹ hơn mà đưa tất tiền cho nó cầm thế?”

“Thì vợ con cũng phải  chi tiêu, nộp học cho cháu, đi chợ cho cả nhà”.

“Rồi nó bảo sao mày cũng nghe hả. Nó dấu đem về cho đằng ngoại thì làm thế nào”.

Nhắc đến chị dâu thì mẹ với anh lại quay ra cãi nhau. Mẹ nói cũng đâu có sai mà anh ấy cứ bênh vợ chằm chặp. Anh toàn vịn cớ bảo giờ con còn đi học, rồi chuẩn bị mua đồ cho em bé sắp sinh nữa nên tốn kém.

Chị dâu cũng đi làm, lương tháng nghe đâu chục triệu chứ có ít gì. Sao bà ấy không tiêu lương của mình, lại cứ giữ lương chồng không thò ra đồng nào cho mẹ với em chứ. làm dâu mà không biết điều gì cả, như thế chỉ có bị ghét thôi.

Chung quy lại nhà em lục đục, cãi nhau, không khí căng thẳng cũng từ khi chị dâu về đây. Trước chưa có người ngoài ba mẹ con vẫn vui vẻ hòa thuận, anh trai còn có hiếu với mẹ, yêu thương em gái. Thế mà lấy vợ cái thay đổi hẳn. Chỉ có chị dâu xui chồng, gây chia rẽ tình cảm mẹ con, làm loạn hết cả nhà lên mới thành ra vậy.  

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet