Tính đến thời điểm này chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Tết Nguyên Đán rồi. Cuối năm, nhiều gia đình sẽ rất bận rộn với kế hoạch chi tiêu Tết cũng như bàn dần về kế hoạch Tết nội, Tết ngoại.
Riêng nhà tôi thì vấn đề này không bao giờ phải bàn bạc nữa. Bởi từ ngày lấy nhau đến nay 5 năm thì cũng 5 cái Tết vợ chồng tôi chia 2 ngả. Nghĩa là từ ngày 27 Tết được nghỉ, tôi với anh sẽ tranh thủ về cả 2 bên để gửi Tết trước. Sau đó đến ngày 30 Tết thì tôi về nhà ngoại ăn Tết còn chồng về nhà nội. Có năm nếu anh thích ăn Tết nhà ngoại thì tôi lại đổi về ăn Tết nhà nội và ngược lại.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Năm nào khi về nhà ngoại ăn Tết một mình với bố mẹ, nhiều hàng xóm hay cô dì chú bác trong họ cứ tò mò:
“Ơ sao nhà cháu hay thế, năm nào cũng chỉ thấy có mỗi con gái về ăn Tết với bố mẹ thôi à? Thế còn chàng rể nhà này đâu”?
Tôi chẳng ngại ngần nói:
“Nhà cháu chỉ có một mình chồng cháu là con trai nên anh ấy phải về với ông bà nội. Tết nhà ai người ấy lo, khỏi phải suy nghĩ”.
Các bác trong họ lại gật gù:
“Có lẽ làm vậy được là thoải mái nhất nhưng mấy nhà có chồng suy nghĩ tiến bộ được như nhà cháu. Phần nhiều con gái lấy chồng thì phải theo chồng. Như con gái bác lấy chồng 13 năm, cách có 7km nhưng có năm nào được về Tết nhà ngoại đâu”.
Nghe bác nói vậy mà tôi cũng bức xúc:
“Chồng chứ có phải bố mẹ đâu mà nghe răm rắp vậy. Ông bà già rồi, sống được mấy mà con cái không về sum họp, sau này có muốn về nhà đẻ ăn Tết cũng không còn bố mẹ nữa”.
Thật sự tôi thấy nhiều bố mẹ chồng kỳ quặc hết sức khi bắt con dâu phải chăm chăm lo Tết nhà nội. Tôi cũng không ủng hộ chuyện nàng dâu phải xin phép bố mẹ chồng về nhà đẻ ăn Tết rồi được cho hay không lại tùy thuộc vào ông bà. Ai chẳng có bố mẹ, chồng về được nhà chồng thì vợ cũng phải về với bố mẹ đẻ chứ.
Như năm đầu tiên tôi có con nhỏ 2 tháng tuổi chính bố mẹ chồng bảo:
“Nếu con nhỏ và đi lại không tiện thì mẹ con về ngoại rồi ở luôn trọn Tết cũng được, còn nếu thuận tiện thì ghé qua ông bà nội ăn bữa cơm vui vầy. Các con đều lớn cả rồi, cái gì thấy hợp lý thì cứ làm thôi”.
Chồng tôi cũng rất ủng hộ chuyện vợ về ngoại ăn Tết:
“Tốt nhất nội ngoại hai bên công bằng như nhau. Tết nhà ai người ấy về lo, như vậy đỡ phải đi lại vất vả”.
Mấy hôm trước bố mẹ chồng cũng gọi ra hỏi:
“Năm nay hai đứa đã thống nhất ăn Tết ở đâu chưa?”
Tôi đáp luôn:
“Năm nay cháu nội bà đã lớn nên chúng con về Tết bên nội rồi chiều mùng 1 sang Tết nhà ngoại ở đến lúc đi làm ạ”.
Ông bà nội bảo:
“Phận làm con, chưa báo hiếu được ngày nào thì đừng để ông bà ngoại mòn mỏi đợi mong ngày Tết”.
Đấy bố mẹ chồng tôi nghĩ còn thoáng như vậy huống chi các ông chồng trẻ, nếu còn tư tưởng cổ hủ thì các anh phải thay đổi ngay thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

