Mấy hôm nay, nhiều chị em kể về chuyện chi tiêu Tết và biếu Tết nhà nội, nhà ngoại quá. Vì thế, tôi cũng xin góp vui bằng câu chuyện riêng của 2 vợ chồng mình về vấn đề này. Hy vọng, những người chồng có thêm 1 cái nhìn về vấn đề Tết nội – Tết ngoại.
Chồng tôi là con trai trưởng trong gia đình. Dưới anh chỉ còn 1 cô em gái. Vợ chồng tôi đều là người đi làm thuê nên thu nhập chẳng được bao nhiêu. 1 tháng, 2 vợ chồng gộp lại cũng chỉ được khoảng 22 triệu. Trong khi đó, chi tiêu cho gia đình 5 người bao gồm bố mẹ chồng, em chồng và 2 vợ chồng tôi cũng hết khoảng 12 triệu/tháng.
Ảnh minh họa internet.
Dù 2 năm nay, vợ chồng tôi tằn tiện chi tiêu để tích cóp tiền đầu tư kinh doanh nhưng anh tôi lúc nào cũng quan tâm đến nhà vợ, đến bố mẹ vợ. Xin nói thêm, nhà tôi cách nhà chồng gần 200 km. Do đó, một năm cố gắng lắm chúng tôi chỉ về được nhà ngoại khi có việc. Còn lại, phải đến Tết chúng tôi mới về thăm bố mẹ dài ngày được.
Được cái chồng tôi và bố mẹ chồng rất quan tâm đến con dâu cũng như thông gia. Tết đến năm nào, bố mẹ chồng tôi cũng chuẩn bị quà to quà nhỏ biếu Tết nhà thông gia. Cứ đến 28 Tết, biết 2 vợ chồng tôi về quê ngoại, mẹ chồng lại gửi toàn đồ ngon và quà Tết nhờ con dâu cầm về nhà ngoại. Khi tôi từ quê lên, ông bà ngoại cũng gửi rất nhiều đặc sản quê tôi cho ông bà nội.
Rồi Tết đến, năm nào giao thừa, 2 thông gia cúng lễ xong cũng gọi điện chúc Tết nhau tưng bừng. Thậm chí có năm, ra Giêng xong, bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ còn tự hẹn hò nhau cùng tham gia tour đi lễ chùa.
Riêng với chồng tôi, nhà vợ ở xa nhưng anh lúc nào cũng ứng xử chu toàn. Cứ nhà vợ hay họ hàng nhà vợ có công việc gì, anh luôn cố gắng thu xếp công việc để về. Hoặc khi nghe tin ông bà ngoại ốm, lúc nào anh cũng giục đưa vợ về thăm.
Như hôm qua, thấy Tết đã cận kề, vợ chồng tôi cũng bàn nhau chuyện biếu Tết 2 bên gia đình. Tôi bảo chồng biếu Tết bố mẹ 2 bên mỗi bên 10 triệu là ổn. Nhưng chồng tôi bảo, biếu Tết nhà nội 5 triệu, nhà ngoại 15 triệu vì vợ chồng ở xa ông bà ngoại, Tết chẳng giúp ông bà mua sắm được gì. Gửi hơn vậy để ông bà có mua sắm gì thì mua sắm. Còn nhà nội do ở đây hàng ngày, thiếu cái gì thì tiện mua sắm được luôn.
Nghe chồng nói vậy mà tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ anh lại nghĩ xa và thấu đáo đến vậy. Vì có người chồng tâm lý như thế mà 2 năm ở nhà chồng, Tết nào tôi cũng biếu nội, biếu ngoại rất thoải mái. Chẳng bao giờ tôi phải cho giấu diếm hoặc dùng đến quỹ đen. Chồng của các chị em có thoải mái như vậy khi đề cập đến vấn đề biếu Tết nhà ngoại không?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1