Nghĩ mà chán đời quá các chị ạ. Người ta lấy chồng được nhờ chồng, còn em lấy chồng chỉ thấy khổ. Ở với chồng mà như ở với người dưng, thậm chí còn không bằng ấy. Nhiều khi em có cảm giác chồng em như người xa lạ, chẳng có chút liên quan nào tới cái gia đình này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em làm sale, lương tháng 20 triệu nhưng ăn ở kém lắm. Từ ngày cưới, em chưa bao giờ em được cầm lương chồng. Ngay sau cưới lão đã quy định là hàng tháng nhận lương lão sẽ đưa em 5 triệu chi tiêu, còn lại lão giữ tiết kiệm lo việc lớn. Tất nhiên là phụ nữ ai chẳng muốn bản thân mình là tay hòm chìa khóa nhưng chồng đã nói vậy thì em cũng tôn trọng. Nghĩ thôi thì ai cầm kinh tế chẳng thế, miễn tập trung vào một mối lo tương lai về sau của hai đứa.
Song thực tế lại không như vậy mọi người ạ. Chồng em giữ tiền là giữ luôn không để vợ chạm tới. Nhiều khi trong tháng phát sinh việc này việc kia kiểu như ma chay cưới hỏi mà em bảo đưa tiền, anh lại gắt:
“Khoản tiền tôi đưa cô là tính tất tật, phải tự biết các lo liệu chứ”.
Lão độc đoán với vợ như vậy nhưng hễ bên nội có việc cần tiền là chuyển khoản không quan tâm nhiều ít ra sao. Chị gái mua xe lão cho chục triệu, mua đất lão cho vay 200 triệu. Bố mẹ chồng sửa nhà, lão ấy góp 300 triệu, còn nhà vợ lão dửng dửng không bao giờ ngó ngàng. Em gái em ra trường thiếu tiền mua xe, là chị lớn trong nhà em muốn cho nó vài triệu mà vừa đề cập chồng em đã mắt:
“Tiền của tôi không phải vỏ hến mà rải khắp nơi. Nếu không có thì tôi cho vay nhưng phải có giấy ghi nợ rõ ràng, hẹn đúng ngày trả”.
Buồn nhất là đợt này Tết nhất, trong túi em có đúng 15 triệu tiền thưởng cuối năm cộng thêm 10 triệu chồng đưa vừa tiền ăn, vừa tiền Tết nữa là 25 triệu. Tài chính eo hẹp, em bàn với chồng biếu bố mẹ hai bên, mỗi bên 3 triệu với giỏ quà vài trăm nữa còn lại phải giữ tiền lo việc khác.
Ban đầu em nghĩ chồng sẽ khó chấp nhận vì mọi khi anh toàn biếu ông bà nội 7, 8 triệu thế mà lần này anh ấy gật đầu ngay. Tới tối qua, trong lúc nói chuyện với cô em chồng, bất ngờ cô ấy nói hớ để lộ ra hôm trước chồng em về nội đã biếu trước bố mẹ 20 triệu nên năm nay con gái con rể biếu Tết ông bà không nhận nữa bảo đủ tiền sắm sửa rồi.
Nghe em chồng nói mà em choáng váng. Thú thật tiền đưa bố mẹ bao nhiêu em không tính toán chỉ buồn vì sự giả dối của chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1