Xin các Mẹ 1 lời khuyên , em được yêu cầu nói sai sự thật ..
Đây không phải là chuyện của em . Em chỉ biết và lúc xảy ra ẩu đã em có mặt ở đó . Em vừa được Mẹ của bị can ( hay bị cáo .. em cứ gọi là như vậy , yêu cầu em nói sai sự thật và nói với nạn nhân ( bạn thân của em viết đơn bãi nạn cho con bà ta ).
Trước hết tình bày như thế này , em với gia đình bị can cũng có chút quen biết làm ăn chung , nhưng dạo này em giãn ra rồi , vì không hợp trong nhiều chuyện , cơ bản là em cảm thấy sợ gia đình đó còn nguyên nhân là em xin trình bày như sau .
Câu chuyện này có 3 người . Cả 3 em đều quen biết . Em xin gọi như thế này . Chị A , anh B và cô C . Chị A và anh B là vợ chồng , cô C là bạn thân của em . Anh B là anh họ của em .
Chị A và anh B yêu nhau 1 thời gian dài , sau đó 2 người chia tay khoảng nam 2002 , chị A yêu 1 anh khác , Anh B làm việc trong 1 tập doàn nước ngoài , vì buồn nên anh ấy xin chuyển công tác ra Bắc tức là HN trong vong 6 tháng . tại đây qua em ( lúc đấy em học kinh tế quốc dân đi thực tập có nhờ anh B xin vào thực tập tại chị nhánh ) anh B biết C , C là bạn học của em . ( 1 vài nét về C : C hiền học giỏi lớn lên trong 1 gia đình đổ vỡ , nên rất ngại yêu , trong công việc chuyên môn thì rất rất giỏi nhưng lại ít cởi mở với ai sống khép kin , C chơi thân với em 4 năm đại học ở cùng nhau , C được trường giới thiệu đến thực tập tại công ty của anh B ( không phải xin xỏ như em )). 2 người về cơ bản rất hợp nhau , C yêu anh B nhưng sợ không dám nói ra , anh B thi vừa chia tay người yêu nên lưỡng lự chưa biết làm sao . Hết đợt công tác anh B về Nam , chị A hay tin anh B có người mới nên quay về . Nội tình thì e không biết nhiều chỉ biết là giằng co nhau đến thăng 12-2003 cưới nhau chị A bụng đã lùm lùm . anh B chi nói 1 lời xin lỗi với C . Đám cưới anh C không đi chỉ gửi quà mừng , lý do công việc . Em học xong về Nam , chỉ liên hệ với C qua email , điện thoại , C đi làm cho 1 công ty nước ngoài , nhưng từ chối hết các chuyến công tác vào Nam , em có ra thăm thì ra còn C không bao giờ vào . C không bao hề hỏi em về cuộc sống anh B , mỗi khi em nhắc đến C đều lẳng tránh .
Năm 2006 có 1 event lớn diễn ra ở HCM , C không thể từ chối nên đã đi , trong event đó C gặp em + anh B , cả 3 anh em có lên Bar uống với nhau 1 ly thì gặp chị A , chị dâu em . Về nhà chị A ghen lộng lộn , uy hiếp tinh thần C , đặt điều , gọi điện cho Mẹ C ( em không biết chị A lấy đâu ra thông tin về C ). Rùm beng cả lên , vì chị A nói người tình của anh B ( là C ) từ Hà Nội vào tìm . C quá sợ hãi nên xin học bỗng đi du học .Lúc C đi em có nói lời xin lỗi với C , C đi học vào tháng 10-2006..
Sau đó ít lâu chị A ngoại tình ( có bằng chứng hẳn hoi ) nhưng không chịu ly hôn . Anh B chấp nhận mất tất cả , nhà của + 1 ít BDS thì mới ly hôn được . Sau khi ly hôn , phải nói là trong thời gian ly hôn , chị A đã công khai sống với người tình của chị ta . Sau khi ly hôn thì sống chung luôn và đã có 1 bebi với người tình , Có kết hôn hay không em không biết , không quan tâm .
Về C , C về nước đầu năm 2009 , khi biết hoàn cảnh hiện giờ của anh B , C có gọi điện và nói lại liên lạc , rồi họ yêu nhau ( em thấy đó là đương nhiên , suy nghĩ của em) họ đinh thang 4 năm sau làm đám cưới , nhỏ thôi như C tâm sự với em , vì cũng chắp vá nên không rình rang gì mấy . C thông báo có bầu 2 tháng . Hôm thứ 4 tụi em đi chúc mừng C , thì có 1 việc đã xãy ra đó là giáp mặt với chị A ( chị A đi cùng em gái + anh bồ chị ta và đứa con nhỏ , không phải con của anh B ) . Thì chị A lao vào đánh C , miêng la to là đồ giựt chồng người khác , em gái của chị ta cũng tham gia anh Bồ thì thì bồng con đứng nhìn , tụi em 3 đứa nhưng không sao can kịp . Nhà hàng gọi công an đến , bắt về trụ sợ để giải quyết . C được đưa đi cấp cứu và không giữ được em bé .Mẹ C từ Hà Nội vào yêu cầu giải quyết hình sự , chứ Mẹ C không chấp nhận giải quyết nội bộ , Mẹ C đưa đơn kiện yêu cầu bắt giam chị A , và thuê luật sư , để đi đến cùng
Mẹ chị A đến tìm em nhờ em nói rằng trước đây C có quan hệ bất chính với anh B khiến chị A bức xúc nên mới làm vậy . Tất nhiên là nói nhiều điều có lợi cho chị A , vì theo bà ấy nói , chị A đang nuôi con anh B , em phải vì cháu của em mà nên nói tốt cho chi A .
Em cảm thấy .................................................
Em nên làm gì bây giờ.
Sự tình em đã trình bày gần hết , mong các Mẹ cho em biết em nên làm gì .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đôi khi người ta có thể nói dối nhằm mục đích tốt cho tất cả và cũng hợp tình...
Nêu bạn nói thật, bạn không làm gì sai. Nếu bạn nói dối,...
nếu em rơi vào TH thế này mà nói dối chắc sống ko ngẩng nổi đầu...
Nhưng, về lâu dài, lời...
- Nếu e nói dối, e mất bạn và cả anh họ ( a họ e...
Theo mình bạn phải nói ra sự thật, ko đc lựa chọn cách khác....