Vụ án hàng xóm này giải quyết sao?, xin ý kiến mọi người
Số là mình mới về nhà mới được 3 tuần, đàng trước nhà có cây bàng độ khoảng 3 năm tuổi cũng khá mát; hôm qua (14/9) có anh hàng xóm ( chắc chừng 40), nhà cách 2 căn qua hỏi với vẻ trịnh thượng đại ý là: Ai là chủ nhà này, qua coi nhà tôi bị ngập do lá bàng rụng trên mái tôn làm ghẹt đường dẫn nước !! mình thì đi công tác, bà xã nói để bà thay đồ rồi qua coi, nhưng khi thay đồ rồi qua thì anh hàng xóm đi đâu mất. Chút sau lại quay lại nói đại ý: qua coi nếu không mai bí thư phường (!!) và phó bí thư quận (!!) sẽ xuống làm việc. BX mình nhẹ nhàng nói là nếu cành nào chìa qua sẽ báo công ty cây xanh chặt.v.v anh hàng xóm thì không để cho mình nói cứ đảng ủy các cái.. rồi nói chị đi nước ngoài nhiều nên biết thế này thế kia; và kêu BX mình qua coi nhà ngập gì đó, BX nói mệt khỏi qua luôn; nói ông ghe điện thoại mình ông không thèm ghe! Mọi người cho ý kiến giải quyết thế nào nhỉ; cây bàng này để ở đường thì khá mát và đẹp, do chủ cũ mình trồng trong phần sân mình! ( gần đường) :Thinking:; cám ơn vì đã đọc và cho ý kiến !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mỗ định cướp ngôi nhà Hán mà cũng còn ko ngang ngược đến zậy! Nó nhẹ nhàng thì a điện cho công ty cây xah đến cưa bớt...
:Straightf: Khổ cái là 2 bên nhà mình toàn bà mợ bạn ah...