Các mẹ ạ, sáng nay e đến cty và bực mình wa vào đây e xả stress tý. Chuyện là thế này ạ:
E là kế toán, e có đưa cho sếp BCTC năm 07 để sếp ký ( e đưa từ tuần trước cơ ạ ). Đến sáng nay e hỏi sếp đã kỹ chưa để e đi nộp. Sếp nói chưa ký vì thấy có điều vô lý ở phần Doanh thu và Giá vốn hàng bán. Sếp bảo nếu cứ căn cứ vào số liệu của e làm thì DT - GV = Lợi nhuận 30%. Ý sếp muốn nói là lợi nhuận làm sao đc đến 30% mà e làm thế. E mới nói sếp là DT và GV e làm đều căn cứ theo hóa đơn đầu ra và đầu vào. Bây giờ sếp muốn e phải điều chỉnh Doanh thu giảm đi cho lợi nhuận nó ít đi. Sếp e bảo là " Nếu làm mà cứ căn cứ theo HĐ mà làm chuẩn thì nói làm gì, e là KT thì e phải biết chứ"
E công nhận 1 điều là để làm KT thì mọi ng phải " xào nấu" số liệu rất nhiều nhưng trong TH này thì e botay k xào nấu được e nói cụ thể nhé:
Thứ nhất HĐ mua vào, bán ra hàng tháng e đã kê khai ===>>> LÀm sao e có thể điều chỉnh đc DT khi đã xuất HĐ ( e điều chỉnh khi e chưa đặt bút xuất HĐ thôi )
Thứ 2: Bên Cty e làm thương mại và dịch vụ do đó ngoài HĐ hàng bán bên e còn có HĐ hàng làm dịch vụ ( phần Dịch vụ k có giá vốn )e bit dịch vụ nhân công chính là GV nhưng đặc thù DN e là có phòng KT nên đã có lương Kthuật do đó k thể làm giá vốn đc nữa, mà HĐ phần dịch vụ cũng k nhiều cộng cả năm chỉ khoảng năm bẩy triệu thôi.
Thứ 3 bên e khách hàng gửi giá vào HĐ rất nhiều ( phần này trước khi khách hàng gửi e cũng đã có sự cân đối rùi )
Túm lại năm 2007 này bên Cty e vẫn lỗ chưa phải nộp thuế TNDN. Thế mà sếp e kêu lỗ ít ( trong khi đó k hề có HĐ chi phí ngoài mỗi tháng có mấy cái HĐ điện thoại, internet) vì cty e mua thiết bị VP toàn đồ cũ và góp nhặt nên k có HĐ, nhà thì đi mượn, do đó e đã phải đẩy lưưong nhân viên cao lên rùi đấy.
Chán ông sếp wa k hiểu biết nhưng lại cứ muốn tỏ ra mình biết bắt e làm giảm DT khi đã xuất HĐ thì e botay rùi. E bảo sếp e là nếu a tìm đc ai biết làm giảm DT khi đã xuất HĐ rùi thì anh bảo e 1 là e xin đến học ng đó hai là nếu ng đó làm cho cty mình thì e xin nghỉ việc luôn.
Nói chung có nhiều cái sếp đòi hỏi rất buồn cười và vô lý. E nói thật nếu e có làm láo đến khi quyết toán thì thuế họ cũng phát hiện ra, mình làm đc mà ng khác ng ta k làm đc sao???
Còn chuyện này nữa quan hệ với Thuế thì cực kém nhé cả năm k đi thăm thuế 1 lần, có cái tết cũng trốn k đi quan hệ thế này đến khi quuyết toán thuế họ đập cho chết k thương tiếc.
Thui e tạm xả thế thui, e thấy dễ chịu hơn rùi. Có mẹ nào có cấh nào thì chỉ cho e với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em mới thử việc hai tháng, cv của...
Bằng lòng hay ko bằng lòng cũng...
Mình kể về cty cũ thế này nhé (vì giờ chưa đi làm...
Ngày xưa khi còn làm NV thì luôn tranh thủ tụ tập xì xầm chê bai sếp. Ngày nay...
Em cty ít người nên e ngồi bàn lễ tân, ai đi ra đi vào, em thường mở cửa và cười 1 cái....