Xin chào các bố các mẹ anh chị em thân mến :Angel:
Trước giờ em luôn nghe tuổi "trăng rằm" 16, 17 rất đẹp, đáng nhớ nhưng mờ em già hơn 3 năm rồi nhưng chả thấy nó đẹp hay ấn tượng gì cả. E gần 20 rồi, e không muốn tuổi 20 cũng tương tự như vậy đâu huhu. Nhìn lại không có gì để thương, nhớ, không có nổi 1 tí trải nghiệm, kiến thức, bằng cấp nào :Crying:
E muốn làm 1 cái gì đó để sau này ko phải hối tiếc hay cũng tiếc in ít thôi....:">
Mong các anh chị cho ý kiến tuổi 20 nên làm gì, trải nghiệm gì, đi đâu, học gì, rèn luyện tính cách gì, có bao nhiêu tiền, đã phải làm đc gì, nên có kỹ năng gì... Về kinh nghiệm của anh chị, hay đã từng nghe, biết thì càng tốt ạ. Em xin trân trọng cảm ơn. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
E lập top này học hỏi xin kinh nghiệm tiền bối nhưng post vào "Góc học tập" hay "Trao đổi công việc" thì ko đúng lắm. Vậy e xin post vào đây, nhờ Mod & mọi người giúp đỡ về chỗ post ạ! Em cảm ơn :Kiss:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
kết bạn
đi du lịch bụi
học tập
yêu
Giờ nếu đc làm lại thì những năm đại học mình sẽ học chăm hơn (để...
Làm việc hết mình
Thể thao đều đặn
Giữ gìn sức khỏe
Quan tâm gia đình
Yêu thương thật nhìu u u u u u....
cái năm 20t, mình đã là 1 bà mẹ có bé trai 2t (nói bà mẹ nghe...
Chưa thấy bà vợ nào là ko phát biểu 1 lần trong đời là ko hối tiếc vì lấy ông chồng cả. Kiểu gì...
Ví dụ như chen giữa vào đoàn xe dẫn...
1....