Mình có 1 chuyện bức xúc quá! tâm sự với các mẹ chút
Văn phòng mình có 1 em mới sinh cháu, mình là phụ trách văn phòng nên chịu trách nhiệm thay mặt vp mua quà đến chúc mừng em ý.
Mình đã làm đi làm đến 10 năm nay ở vị trí phụ trách văn phòng, lại có 2 con rồi nên mình nghĩ chuyện mua quà tặng đông nghiệp sinh cháu rất dễ, rất đơn giản.
Mình nói qua với mọi người ở văn phòng là sẽ chạy qua siêu thị gần đó mua mấy đồ sơ sinh như bỉm, quần áo, dầu tắm....
Khi được biết budget mua quà là USD100 nên mình thấy không nên mua mấy thứ lặt vặt như bỉm, sữa, quần áo ... mình đi mua 1 cái ghế rung hiệu fisher price và 1 bó hoa, thiệp (để chị trưởng đại diện ghi lời chúc mừng). Mình nói với mọi người trong văn phòng, ai cũng tán thành ý của mình.
Đang gói quà thì chị ấy đến để đi cùng vp, chị ấy nói mình là "sao không mua bỉm, sữa... Tao là trưởng đại diện, nên tao cần được biết những việc này...bla bla ..."
Mình choáng luôn vì mình chưa bao giờ mình nghĩ lại phải thông qua trưởng đại diện những việc này. (chỉ thông qua xem budget mua quà bao nhiêu thôi). (Mình đã làm qua 4 - 5 đời trưởng đại diện rồi. Chị trưởng đại diện này mới thay anh trưởng đại diện cũ, chị này trước nay chưa đi làm full time bao giờ, chỉ làm part-time tư vấn cho 1 số công ty).
Hơn nữa mình tự thấy món quà mà mình mua ý nghĩa và lịch sự hơn rất nhiều 1 túi đồ nhiều thứ lặt vặt như ban đầu mình nói... Mình tự thấy mình chẳng sai, vậy mà lại bị nói ... trưởng đại diện là nữ nên cũng "lắm chuyện" thật các mẹ ạ! Mình nghĩ trưởng đại diện thì cần tập trung những việc to tát cơ, chứ mấy chuyện lặt vặt này mà cũng bắt nv báo cáo thì đúng là mệt quá các mẹ ạ !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mà em thì ko biết mua gì để ngừơi được tặng thích...
mua rồi thì thôi, ráng nghe nốt bài ca, rồi lên đường đi thăm bà đẻ thôi, chắc chị chàng muốn thể hiện tí thôi mà. :D:D:D