Mong mọi người chia sẻ với cô gái đang hoang mang, không biết nên làm gì thì đúng này. Và mong mọi người đừng mắng cô nữa. vì ngay từ lúc…cô đã biết mình dại rồi, cũng đã trách mắng mình rất nhiều.
Là một người phụ nữ sắp đến ngưỡng tuổi 30. Vẫn được đánh giá là người khó tính, nghiêm túc và trong chuyện tình cảm vẫn vậy. Không đến nỗi là có nhiều người theo đuổi nhưng cũng có vài chàng trai theo đuổi cô, trong số đó có vài người kiên trì đến gần năm mà họ chẳng thể nào mở cửa trái tim cô được. Anh, một chàng trai làm việc cách nhà cô tận 200 cây, tình cờ gặp được gì cô, từ đó biết số điện thoại cô. Hai người liên lạc với nhau được 1 tuần thì anh về gặp cô. Ngay hôm đầu tiên gặp mặt cô đã xác định được tình cảm cô dành cho anh là tình yêu. Cô bất ngờ và cũng không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhanh đến vậy. Có thể quan tâm ân cần của anh, có thể vì giọng nói thật thà của anh, có thể vì nụ cười của anh, có thể vì sự thẳng thắn của anh, có thể vì cảm giác an toàn mà cô cảm nhận được từ anh……có vô vàn lý do hoặc chẳng có lý do nào để có thể trả lời vì sao cô yêu anh. Vì vậy lần thứ hai gặp mặt cô đã chính thức nhận lời yêu anh.
Cảm thấy hòa hợp trong cách nói chuyện, mới quen nhau mà lúc nói chuyện tự nhiên giống như “chúng mình đã quen nhau từ lâu lắm rồi”. Anh và cô nói chuyện về tương lai, về con cái, về nhà cửa về công việc của hai đứa… Anh với cô vẽ ra viễn cảnh sau khi cưới thì như thế nào, sống ở đâu. Thời gian đầu chắc còn đang phải thuê nhà..... ( 1 tuần anh về 1 lần). Anh đã dẫn cô về ra mắt gia đình anh cả ở cùng thành phố với cô (còn bố mẹ anh ở xa gần 100 cây) và cô cũng đã đưa anh về nhà gặp gia đình mình. Anh và cô dự định cuối năm cưới. Một thời gian sau, niềm tin đối với anh ngày càng được củng cố, cô ngất ngây với hạnh phúc anh mang lại cho minh và cô đã trao thân cho anh khi cả hai người gần gũi và không kiềm chế được cảm xúc. Những lần anh về sau đó hai đứa vẫn hẹn hò tình cảm và cũng xảy ra chuyện đó…Lần về gần đây nhất, cô nói với anh, mình bị trễ ngày đèn đỏ 2 tuần rồi nhưng ko biết là có phải có thai ko vì lần nào cũng dùng biện pháp an toàn cả. Anh cũng bảo không phải đâu, nhưng cũng muốn mua que thử cho an tâm. Cô sợ (vì dự định cuối năm mới cưới và ko thích có thai trước khi cưới) chưa giám thử nên nói với anh chắc ko phải đâu., nếu 1 tuần nữa mà ko có thì lúc đó cô sẽ thử. Chiều hôm đó anh vô công ty đi làm. Anh vào vẫn gọi điện nói chuyện và quan tâm cô như bình thường. Nhưng tuần sau đó, anh không định vè mà cũng không nói cho cô biết. Đến khi cô hỏi thì anh mới nói phải đi đám cưới sếp ko về được (đi đám cưới sếp là thật). Từ lúc đó trở đi (nói là từ lúc đó chứ mới có 1 ngày) anh không chủ động liên lạc với cô nữa, cô gọi thì anh nghe và trả lời ngắn gọn. Cô chờ đến ngày thứ 2 mà anh ko liên lạc. Tối hôm đó, cô gọi cho anh 3 cuộc mà anh ko nghe may, nhắn tin hỏi có chuyện gì mà không thấy trả lời. Cô rất buồn, lo sợ có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng rồi cô biết anh không sao, vẫn đi làm bình thường. Cô thấy hụt hẫng, nhưng rồi cô muốn cho anh thời gian suy nghĩ , cô không gọi cũng ko tìm cách liên lạc với anh. Đã vài ngày trôi qua mà không có lấy chuyển biến gì, cô không biết bây giờ mình nên làm gì, phải làm gì??????? Cô đơn, đau khổ, hoang mang như đang nuốt chửng lấy cô.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1