Lần đầu tiên tới Bờ hồ mà vui như hôm đó!


Tình cờ gặp lại ông Alex vừa gặp ko lâu(trước tình cờ gặp và nói chuyện với ông này khi ông ấy đi Bát Tràng thăm chợ gốm). Nhiều câu tây nói tây hiểu, ta nói ta hiểu mà cứ Yes, yes... nói như đúng rồi.hi


Tự dưng lại có 1 tây nữa đang cần giúp gì đó đc mấy người gần đó chỉ tới hỏi mình.


Uh thì nói chuyện: nghe chữ "tát" đánh chữ "tộ", sau 1 hồi mới hiểu ra hóa ra là tên này đang muốn tìm nơi nào đó hay ai đó để gửi nhờ chiếc xe máy kiểu "Simson thời hiện đại" để chuẩn bị đi du lịch vào TP HCM.


Rồi lại tình cờ có 1 em SV Học viện Ngân hàng năm thứ 2 đang học khóa "Thuyết trình trước đám đông" ra và kể cho mình một câu chuyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa.


oh! Một khoảng thời gian thật ngắn nhưng vui quá ta!!!!!!