Mấy rày đọc báo thấy thanh thiếu niên giết người như ngóe,thấy rầu quá.Ngày nào lên lớp cũng ra rả nhắc trò các em nên thế này,các em đừng thế kia nha nha ...nhưng mà vẫn không yên tâm,mọi người ạh!Vì thế,mình quyết định làm "bài bản" hơn:đưa ra tiết sinh hoạt chuyên đề.
Cơ mà google thì không được nhiều như ý lắm nên mới chạy vô đây nhờ giúp đỡ nè.Mọi người nếu có tài liệu nào liên quan đến vấn đề này thì vui lòng gởi cho mình với nhen!?Nói là bạo lực học đường nhưng thật ra mình chỉ xoay quanh chủ đề chính là " giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực" hui!Mình để ý thấy trò của mình,những chuyện băng nhóm kiểu mafia con chuyên trấn tiền,hành hạ bạn thì không (hay chưa "bị")thấy nhiều,nhưng chuyện phổ biến nhất là mâu thuẫn,rồi bức xúc,rồi bộc phát bằng bạo lực.Cái này rất đáng sợ!Vì nó xảy ra rất rất nhiều,với cũng rất rất nhiều lý do ngớ ngẩn,và có thể xảy ra ở tất cả các đối tượng học sinh.Hiz!
Mình tính chia ra làm 2 phần :Phần 1 sẽ là "hậu quả của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực".Cái này cho trò làm hết ,để chúng có thể nhớ kỹ hơn.Trò sẽ phải phân tích những "mất mát" mà chúng phải đối mặt :mất "hình ảnh",tổn thương Cha Mẹ,đối diện pháp luật..(Hì!Mới nghĩ ra thế thôi àh). Và phần hai là "chia sẻ cách giải quyết những mâu thuẫn không dùng đến bạo lực và cách để có thể kiềm chế sự giận dữ,tự ái".Mình nghĩ phần này quan trọng nhất.Nhưng mình lại đang bị kẹt phần này! (icon khóc lóc ) .
Nếu có thể,giúp mình nhé?!Hiz!Thiệt tình nhiều khi thấy chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đánh nhau,mình bực bội hết sức!Hổng lẽ nhốt hết tụi nhỏ vô phòng,khóa cửa lại,cho nghe kinh Phật 3 ngày 3 đêm cho ...tâm tịnh?!:))
*Girlantisgirls : Chị hổng tìm clip em ơi,tìm những bài viết thôi.Còn mấy vụ đóng tiểu phẩm,theo kinh nghiệm thực tế,có vẻ hấp dẫn,nhưng mất thời gian mà không có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị muốn tìm những cách " giải...