Hi, Mình sinh năm 87 - độc thân nhé, hum ni mới vào Căn gác xép - mới bít mọi người vào đây để tìm ng đi xem phim, hay tâm sự...


Đợt ni do áp lực công việc và 1 số vấn đề riêng nên là rât khó chịu trong ng, nên mún rủ ai đó đi chơi cùng, hì. Mình thik ăn kem ốc quế ở Tràng Tiền nên đặt tiêu đề topic như vậy. Nhưng hy vọng khi gặp nhau rùi có thể ngoài ăn kem ra thì đi lòng vòng đâu đó. Mình cũng rất thik đi vòng quanh phố phường Hà Nội nên hy vọng có thể tìm được 1 ng có cũng sở thik.


Mình cao 1m63, tính tình thì cũng rất dễ gần, dễ nói chuyện, nên chắc không có tiêu chuẩn gì đặc biệt trong việc chọn người đi cùng. Mình chỉ có 2 tiêu chuẩn là


- 1 Phải độc thân giống mình.


- 2 Nói thực là mình cũng thik những ng đẹp trai, mặc dù mình ko xinh :(, nhưng hy vọng ng đi cùng cũng dễ nhìn.


Hy vọng mọi người ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà.