Em cũng không biét phải bắt đầu như thế nào, có ai đang gặp trường hợp giống như em không?


Mẹ em năm nay 53 tuổi, 1 năm trở lại đây em thấy mẹ có nhiều triệu chứng giống với bệnh tâm thần thể hoang tưởng, bà tự lên mạng đọc báo được nhưng cũng vì lý do này mà suy diễn từ trang tâm sự của báo VnExpress là có người viết cho mẹ em, điều khiển mạng Internet của gia đình, theo dõi, nghe lén gây áp lực cho mẹ. Bà bắt đầu la hét rồi khóc lóc, khoảng 1 tuần 1 lần....


Ba em đã mất 16 năm, bà ở vậy nuôi hai anh em, dần dần thu mình lại không tiếp xúc với ai ngoài gia đình và vài người khách quen.


Em và anh hai khuyên mẹ đi khám nhiều lần nhưng bà nhất định không tin bác sĩ và không tin mình mắc bệnh. Hiện tại em đang chờ phỏng vấn để định cư theo chồng, em thực sự rất lo nếu em đi thì bệnh tình của mẹ ngày càng nặng thêm vì không có người thường xuyên tâm sự.


Em gọi lên tổng đài xin tư vấn thì họ nói chở đi khám. Mẹ em nhất định không đi em không biết phải làm sao. Mọi người cho em lời khuyên em nên làm gì bây giờ với ạ.