Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà con đã thành con dâu của mẹ 3 năm rồi. Trước lúc con lên xe hoa về làm dâu nhà mẹ mẹ đẻ con đã dặn “ Giờ con đi lấy chồng nhớ phải coi mẹ chồng như mẹ đẻ, mình gần gũi yêu quý mẹ chồng thì mẹ chồng mới yêu quý mình…”. Con đã cố gắng làm theo lời mẹ đẽ cố gắng gần gũi với mẹ nhưng càng gần mẹ con càng thấy sợ và xa mẹ hơn. Cưới về con có bầu luôn vợ chồng con gồng gánh nhau xuống Hà Nội, chồng con không đi làm 1 mình con đi làm nuôi chồng và đứa con trong bụng có những hôm con thấy mệt lắm nhưng nghĩ nghỉ thì không có lương nên con phải cố. Con tâm sự với mẹ thì mẹ nói “ Chồng con nó vốn lười không thay đổi được đâu, rồi mẹ động viên con cố gắng cẩn thận và chăm sóc tối cho cái thai”, con cứ nghĩ mẹ hiểu con, thương con nên có gì con cũng gọi tâm sự với mẹ, lúc đó con thấy rất vui vì có mẹ chồng như mẹ.Con về quê nghỉ sinh mẹ không muốn con sang hàng xóm chơi, Sang nhà ai mẹ cũng bảo nhà đó thế này thế nọ. Nhưng vì nghĩ sống đâu âu đó, sống phải có hàng xóm láng giềng nên con vẫn sang các bà hàng xóm chơi. Chính vì vậy nên con mới biết nhiều hơn về mẹ và con đã nghe được những điều mẹ kể với mọi người về con.
Con cưới được nửa năm thì bố mẹ lại lo 2 đám cưới liền cho cô A và chú B, Chồng con không đi làm không có tiền con đã phải bán 3 chỉ vàng mẹ đẻ con trao hôm con về làm dâu nhà mẹ để lấy tiền đỡ mẹ lo đám cưới cho 2 em. Vậy mà mẹ lại nói với hàng xóm lo cưới cho 2 em vợ chồng nó chẳng đỡ được đồng nào, thằng chồng nó đi làm lương trục triệu mà con vợ nó kiệt. Mẹ có biết mỗi tháng về quê để có 1tr đưa mẹ có những lần con phải đi vay không?. Con về quê thì chồng con bắt đầu theo em rể đi xây mẹ bảo con ghê ghớm khiến được chồng, từ ngày bé tới giờ tôi chưa bắt nó phải làm nặng bao giờ thế mà giờ vợ nó bắt nó đi xây.Không lẽ mẹ muốn cháu mẹ chết đói mẹ thương con trai mẹ lẽ nào mẹ đẻ con không thương con, mẹ thương con trai mẹ thì cũng phải nghĩ cho con và cháu mẹ chút chứ. Con sinh cháu được 2 ngày thì thì cô A đau bụng mẹ đưa cô đi viện sinh và mẹ ở viện với cô dòng giã 18 ngày liền mà không thèm về ngó cháu lấy 1 lần,Chồng con nói thì mẹ bảo mất dậy bắt mẹ bỏ con mẹ không làm được, chồng con phải nghỉ làm về chăm vợ. Lẽ nào cháu nội mẹ lại không bằng cháu ngoại hả mẹ? Sinh được 2 ngày vết khâu còn rất đau nhưng con phải tự tắm cho cháu mẹ rồi tự vệ sinh rốn và thay băng rốn nữa. Lần đầu làm những việc đó con run lắm và còn thấy tủi thân nữa. Chồng con mua chân giò lợn về hầm cháo cho vợ thì mẹ bảo con sướng, cô A khổ đẻ mà sáng cơm không được ăn. Trong khi con hỏi thì cô bảo ngày nào mẹ chồng cô cũng nấu cơm nước tử tế cho cô ăn, mẹ nói vậy không sợ mẹ chồng cô nghe thấy sẽ nghĩ khác về mẹ uh?. Ba chị em dâu ở chung 1 nhà mẹ bảo con ở thế phức tạp, hôm nào đầy tháng xong mẹ cho vợ chồng con ở riêng cho đỡ phức tạp. Con nói lại với chồng con lời mẹ nói và đầy tháng cháu xong chồng con xin phép bố mẹ cho vợ chồng con ở riêng thì mẹ lại bảo “ Giờ anh chị muốn dọn ra ở riêng thì tôi đành phải đồng ý, tôi cứ ngỡ dựng vợ gả chồng cho các anh chị để các anh chị cùng nhau vun đắp ra đình không ngờ anh chị lại bàn mưu tính kế chia rẽ gia đình”. Nghe chồng kể lại và hỏi chuyện ra ở riêng là ý của em hay của mẹ mà lòng con nghẹn đắng không lẽ con phận làm dâu lại sang đôi co với mẹ. Sao mẹ lại có thể quay 180 độ vậy mẹ? Từ ngày nhà con ra ở riêng vợ chồng con xin mẹ 1 bao tải thóc rồi sau đó đi mua gạo ăn, vậy sao mẹ lại nói với mọi người là vợ chồng con sướng cứ sẵn đó mà ăn, ra ở riêng ông bà cho 4 tạ thóc lại còn chở sang để luôn bên nhà con. 1 bao tải cùng lắm được 50kg lấy đâu ra mà 4 tạ hả mẹ? Mẹ có cho thì mẹ kể không cho thì thui, sao mẹ cứ phải nói quá lên làm gì. Mẹ nói cho oai bản thân mẹ thì cũng nên nghĩ cho danh dự của các con chứ.
Lúc nào mẹ cũng nói chúng con không bao giờ được nói xấu nhà chồng, nếu tao nghe thấy đứa nào nói xâu nhà chồng tao đánh chết.Những lời mẹ dậy bọn con không sai nhưng mẹ phải làm gương sáng thì chị em con mới loi theo được chứ. Đằng này ngày ngày mẹ nói xấu bố mẹ chồng, anh em chồng. Lúc đầu con cũng thương mẹ lắm, lấy chồng bị cả nhà chồng ghét nhưng dần con mới hiểu nguyên nhân. Mẹ biết không giờ không chỉ con mà cả 2 thím đều thấy rất sợ mẹ. Sợ cái kiểu đứng trước người này nói thế này, đứng với người kia nói thế khác rồi thì cái tính lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền của mẹ. Giờ chồng con ở nhà trông cháu mẹ 1 mình con lại phải bươn trải lo cho gia đình con không có nhiều tiền biếu mẹ thì mẹ hãy hiểu cho con đừng đi đâu cũng nói con kiệt nữa nhé. Lấy phải 1 người chồng lười biếng, 1 mình con chèo trống con đã khổ lắm rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1