Chuyện thứ nhất:


- Một cậu bạn nhỏ hơn mình đến 3 tuổi, là hàng xóm của bạn trai cũ. Dù đã chia tay nhau 4 năm rồi nhưng cũng add nick nói chuyện xã giao nhưng không thân thiết vì có quái gì để mà thân đâu. Một ngày đẹp trời tự dưng nhảy vào nick của mình hỏi thăm này nọ, sau đó nói với mình là bao cậu ấy đi ăn nhé! Rồi còn dặn là lẩu dê gì đó ở Lê Văn Sỹ đấy. Mình ớ ra chả hiểu gì cả, thế là mình hỏi "tại sao tôi lại phải mời ông đi ăn?", hắn ta trả lời "tại vì tôi chưa lĩnh lương". Đã bắt đầu thấy bực mình nên mình hỏi xách mé lại là "Vậy chứ ông nghĩ ông là ai mà tôi phải mời ông đi ăn?". Thế là biến luôn và phán 1 câu "sao bà dữ quá, dụ ăn có 1 chút cũng ko được".


Đúng là hài mà, sao trên đời lại có thể loại đàn ông con trai đi dụ ăn phụ nữ là thế nào nhỉ?


Chuyện thứ hai:


- Lai thêm 1 cậu ban bằng tuổi đang kinh doanh trong 1 sàn giao dịch vàng gì đấy mà mình cũng ko rõ. Cũng biết nhau 4-5 năm nhưng biết theo quan hệ bạn bè cũng đi ăn uống xã giao. Một hôm tự dưng gọi điện thoại bảo mình chứ "có tiền ko thì đưa cho bạn ấy đi kinh doanh vàng?". Mình cũng lại ớ ra chả hiểu mô tê gì sất thì được thuyết giáo rằng "để tiền trong NH làm gì lãi chỉ có 1-2%/tháng đưa cho tui kinh doanh vàng đi rồi 1 tháng tui sẽ trả cho bà cũng bằng lãi suất NH:Silly::Silly:. Mình chả hiểu cái quái gì luôn, nếu mình đưa tiền cho nó vay nó cũng đưa bằng lãi suất ngân hàng thì mình để NH cho nó lành chứ đưa nó làm gì. Bản thân mình hiện đang làm Financial Analyst cho 1 quỹ tài chính, hông lẽ bạn ấy đánh giá trình mình thấp dữ vậy sao không thể tự kinh doanh được mà phải đi "nhờ" bạn ấy cầm tiền mình kinh doanh rồi trả lãi = lãi suất NH?


Nhưng để giữ "hòa khí" nên mình bảo hắn là chuyện tiền bạc mình ko thể quyết định được còn phải bàn với xã. Với lại vốn dư của mình, mình đưa chồng kinh doanh hết rồi. Thế nó bảo em chứ ko lẽ trong nhà ko có tiền? Sao mà tin chồng thế? Ko sợ kinh doanh lỗ lả à. Thôi thì cho nó vay 80 triệu đi. Đến nước này thì không thể hiểu được thằng này nó bị cái gì luôn. Tưởng chắc dễ cho ngta ăn quả lừa lắm à.


Kể cho chồng nghe thì chồng cười bảo là tại mặt mình non quá, nhìn cứ như mới ra trường mặc dù đã bắt đầu tuổi băm nên nó cứ lừa thử xem thế nào. Nó có biết đâu mặc dù có cái mặt cừu non nhưng thực ra là nguyên con sói cái đang ẩn dưới đấy.


Các mẹ có nghĩ là em "dữ" ko ạ?