Các mẹ ơi. Em quê ở Cần thơ. . Lúc trước người yêu em có quen con bé quê Ở Cà mau sn 94 nhưng gia đình Không chấp nhận nên chia tay, Không biết bạn con bé ấy ( quê ở Tịnh Biên, AG) dắt em ấy đi làm bùa ở đâu. Mà người iu em lúc nào cũng bồn chồn bụng dạ, bức rức khó chịu, lúc thì suy tư và khi say lúc nào cũng muốn quay về với em ấy, Bạn trai em có nói với gia đình anh ấy là Không còn yêu nữa nhưng Không biết sao lại bỏ Không được. hiện tại người yêu em đã đi làm xa, Nhưng bé ấy cứ đi thầy, kiu thầy cho âm binh quấy phá , anh ấy Không làm ăn được gì hết vì ngày nào cũng bức rức khó chịu,.. ban đêm ngủ hay bị giật mình lắm . Em có đi xem thầy và người ta nói là bạn trai em bị bùa , và ý đồ của con bé ấy là muốn bạn trai em cưới cô ấy, còn không thì cũng Không cho bạn trai em yên ổn làm ăn. Thấy bạn trai em bị như vậy em cũng đau lắm, vì lúc nào nói chuyện anh ấy cũng khó chịu, chỉ nói được 1,2 câu là lại nóng nảy Không làm chủ được , người yêu em nói mỗi lần nhìn thấy em là rất khó chịu, em và gia đình cũng có đi kiếm thầy giải , nhưng thầy bên kia cao tay hơn, nên gỡ xong lại bị vì con bé ấy khi gãnh lại đi kiếm thầy. xin các mẹ ở web có nơi nào cao tay chỉ giúp em đi giải. Cám ơn các mẹ nhiều lắm ạ.