Chú em mình làm bếp ở nhà hàng, hôm chủ nhật nó đến chơi kể: Tùy khách hàng vào ăn. Thái độ khách mà lịch sự nhã nhặn thì được phục vụ nhã nhặn, thái độ khách "hách dịch" thì y như rằng được tận hưởng kiểu phục vụ trời ơi từ khâu chế biến (tức là phục vụ ngoài vẫn rất lịch sự nhé). Ở khâu chế biến (bếp), các chàng mà ghét cái mặt khách nào rồi, y như rằng thêm đủ các kiểu vào trong món ăn, rồi bớt khoản đắt tiền, thêm khoản rẻ tiền (tất nhiên khách không phát hiện ra). Mà không phải riêng nhà hàng chú em làm đâu, mà các tay đầu bếp rỉ tay nhau các chiêu đó ấy (trừ các nhà hàng và khách sạn có sao thì bếp và phục vụ tách riêng).


Đi ăn nhiều khi không phải khách hàng là thượng đế đâu cả nhà nhé. Người phục vụ người ta cũng để ý thái độ của Thượng đế đấy, đừng tỏ ra hách dịch, kiêu kỳ nhé, chỉ thiệt mình. (Vì cuối cùng mình có phát hiện ra các chiêu trong bếp đâu).