Tôi với con bạn biết nhau cũng 4 năm, tối biết nhà ba mẹ nó, biết nhà nó với chồng đang ở luôn. Chơi rất thân, lúc tôi khổ nó cũng giúp đỡ tôi. Rồi mấy tháng nay nó bị nợ nần, kêu tôi đứng ra mượn tiền của người cho vay ở gần chỗ tôi làm 10tr đóng lời cắt cổ cho người ta 1 ngày 200k. Ban đầu nó cũng đóng đàng hoàng, nói với tôi là mượn 1 tháng rồi ck gửi tiền về là trả liền. Ck nó đi làm xa, nó ở nhà với con gái đang học lớp lá. Đùng cái nó nói nó bể nợ mấy trăm triệu, ck nó đang viết đơn ly hôn và kêu bán nhà. Rồi nó bỏ trốn đi, đem con về nhà chồng nuôi, tôi tìm ba mẹ nó thì ba mẹ nó nói nó hại gia đình nhiều tiền lắm rồi, đi tìm nó mà đòi. Rồi tôi gọi điện tìm ck nó thì ck nó nói ko liên quan, tụ giải quyết, nó đang sắp ly hôn. Rồi tôi nói với chủ nợ, ngta cho tôi trả 10tr tiền vốn thôi ko lấy tiền lời nữa mà 10tr lận chứ có phải 1tr đâu mà tôu có tiền trả. Giờ ko giải quyết được thì ko về nhà dc mà ăn tết. Tôi tin nó ko có viết giấy nợ, ko gì hết. Tôi thông qua ck nó có dc sdt nó, liên lạc với nó thì nói ko có tiền, từ từ gửi về cho tôi trả ngta. Mà tôi là người đứng ra mượn, ngta có từ từ cho tôi đâu. Tết tới nơi tôi ko trả làm sao về nhà ăn tết dc, rồi nó tắt số đt. Tôi ko liên lạc dc. Các bạn cho tôi ý kiến báo công an hay làm sao bây giờ. Bây giờ tôi rối lắm, ngày nào người ta cũng đòi tiền. Tôi ko biết làm cách nào để nó trả cho tôi trả người ta.



Tìm tới
Trang bình luận
/ 2