Mình với bạn ấy yêu nhau mới một tháng. Quen nhau 2 năm rồi nhưng tần suất gặp mặt đày đặc sau khi yêu.
Mình khá là đau đầu và đau tim trong khoảng thời gian yêu bạn.
Trước khi quen mình bạn ấy từng có khoảng thời gian đẹp cùng người cũ cho đến khi bạn kia cắm sừng bạn đến mức mất luôn cả tình và bạn. Một năm ssu khi bị cắm sừng, bạn gái kia tuy đã có người yêu nhưng lại quay lại ngỏ lời quay lại với bạn.
Mình có khuyên bạn ấy nếu quá ám ảnh về tình cũ thay vì trốn tránh hãy gặp trực tiếp và cắt đứt quan hệ cho mọi việc rõ ràng. Nhưng đến khi bạn liên lạc vs cô bé kia thì bạn kia lại không liên hệ lại. Rồi mình hỏi cô bé kia nếu quen bạn bạn hãy hỏi bạn ấy. Câu trả lời của người bạn của bạn ấy là:" Mày vẫn không quên à? Mày yêu nó nhưng nó chỉ trọc ghẹo mày thôi." Sau khi nhận được câu nói đó bạn ấy mới xuôi nhưng vẫn không bao giờ quên những kỉ niệm cũ thậm chí còn nhắc lại, dù mình khá buồn nhưng mình vẫn cởi mở để bạn ấy tâm sự. Rất thương mà bạn mà cũng tức cô bé kia.
Chính vì ám ảnh quá khứ đó mà khi bạn yêu mình, bạn ấy đa nghi và suy nghĩ khá nhiều. Từ việc tình cảm này có phải thật sự hay không? Rồi đến việc bạn ấy sợ cái cảm giác đau lần nữa nên bạn ấy có ý tưởng cố gắng đẩy mình cho người khác tốt hơn vì cho rằng điều đó tốt cho mình nhưng mình chỉ thấy đau đớn khi bạn làm vậy với mình. Đến khi mình buồn tới mức muốn giúp bạn ấy có thể cởi mở vấn đề của mình và quen bạn gái khác vì thực sự mình cũng khá tự ti về bản thân thì mình được bạn ấy tổng sỉ vả cho và sau đó không dám đẩy bạn ra cho bất kì cô gái nào. Hẳn là rất quắn quéo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2 bạn vẫn đang đi học, và mới...