Tại sao em luôn chọn sai?Để mọi thứ giờ đây là 1 nỗi sợ hãi và e chỉ muốn tan biến
Thực sự em đang khủng hoảng các chị ạ!
Em là đứa tư duy lô gic không tốt lắm,nhưng trí nhớ cũng tốt nên từ trước đến nay,cái gì bạn bè học được em cũng học được.Môn gì địểm cũng đều đều khá,học lớp chọn và tốt nghiệp phổ thông bằng giỏi.
E chọn 2 trường đại học,và kinh hoàng là em trượt cả 2.Lúc ấy gần như là mất hết cảm giác...Em sợ hãi và lúng túng trước việc chọn 2 trường đại học mà em đỗ nguyện vọng 2.Cuối cùng e chọn học CNTT ở học viện KTQS chứ không phải là đại học Ngoại ngữ,dù em biết mình có khiếu học ngoại ngữ hơn.
Vào trường,2 năm đầu đại cương em học cũng khá,có học bổng ,do các môn cơ bản cũng có nhiều môn là thế mạnh của em(ngoai ngữ,triết,ktct...)...Nhưng thực sự năm nay vào đến chuyên ngành em down xuống tận đáy.Vì em nhận ra mình không đủ tư duy,không đủ kiên nhẫn để ngồi lập trình hay debug.Em nhận ra mình hoàn toàn sợ hãi phát khóc việc code hay thể hiện mô phỏng các thuật toán.
Và em còn sai lầm hơn khi năm thứ 2 ,lờ mờ thấy khả năng code kém cỏi,em lại lò dò đi học Aptech-do cứ nghĩ học nhiều là sẽ giỏi.Thực sự ,việc học 2 trường ở 2 nơi khá xa nhau,Hoàng Quốc Việt và Đội Cấn làm em mệt mỏi và không còn chút sức lực nào.E phải bắt 2 tuyến bus và đi bộ khoảng 15 phút..hàng ngày chỉ việc đi lại đã khiến em mất mấy tiếng đòng hồ.
Và giờ đây,đứng giữa kỳ thi của cả bên trường và bên Aptech,em lai nhận được kết quả bảo vệ lại project,e lại fail lần 2.Có nghĩa là em sẽ phải đóng tiền học lại và lò dò đi học.
Thực sự ,em đang rất sợ hãi và đôi lúc chỉ muốn bỏ,nhưng bố mẹ và gia đình từ trước tới nay luôn kì vọng,em lại cũng đã đóng trọn gói tất cả học phí cho toàn khóa học(còn học khoảng 2 năm nữa).Nên em không thể bỏ được
Em biết phải làm sao đây !Ai có thể cho em 1 lời khuyên không ạ