Chả là thế này. Tự dưng hôm qua lão chồng em vẻ rất khả nghi, đi tiếp khách về rõ muộn nhưng thái độ ko có tí ti gì là biết ăn năn hối lỗi cả. Lão bảo tình cờ biết được một thứ hay ho giúp em lấy lòng mẹ chồng nên ko sợ em giận. Hỏi ra mới biết là lão muốn mua cái nồi cơm điện tạo cháy.
Em ngây ngô hỏi lại: nồi cơm điện mà có cháy là nồi hư rồi, anh định giúp em hay giết em?
Lão nhìn em kiểu ko thèm chấp, bảo đúng là đồ đàn bà, đái ko qua ngọn cỏ, chỉ biết nhìn được ra đến cái mắt cá chân.
Em bực mình ghê. Quyết định lên đây hỏi các mẹ.
Theo các mẹ, nồi cơm điện tạo cháy nó thế naò? Dùng có được ko? Nếu nhà đang có sẵn 1 nồi bình thường rồi có nên mua thêm 1 cái tạo cháy về nấu ăn ko?
Giúp em với nhé, để em về còn cười khẩy vào vẻ tự đặc của lão chồng, cho lão biết em đái qua cả đám ruộng luôn chứ đừng nói là ngọn cỏ.

