Chào các bố mẹ, em thường hay đọc các mục tâm sự trên wtt nhưng chưa post bài bao giờ cả. Em có 1 số vấn đề không biết hỏi ai nên mạn phép lên diễn đàn để tâm sự và cũng xin lời khuyên của mọi người ạ.
Trên diễn đàn đa số bố mẹ đều đã có gia đình và đều trải qua thời sinh viên sắp tốt nghiệp và lo lắng về việc làm phải không ạ. Em chỉ còn mấy tháng nữa là ra trường nhưng vẫn chưa quyết định được hướng đi.
Em học ngành tiếng Anh Ngoại Giao do ngày trước thích cái tên trường nghe oai oai chứ chả hiểu gì hết. Bản thân em rất lười biếng không yêu thích việc học, lúc cấp 3 cũng vì nghĩ bố mẹ muốn đỗ đại học thì cố gắng để thi thôi, bởi thế nên kết quả học tập em không cao. Bố em muốn xin cho em công việc ổn định và có giá, nhưng phải nhờ quen biết và mất rất nhiều tiền nữa. Nhưng em lo công việc đó em không có năng lực làm, hoặc xin được vào nhưng không có cơ thăng tiến, và có thể em không thích nhưng bố mẹ đã bỏ công sức tiền của rồi thì mình lại không dứt ra được.
Em nghĩ lại quãng thời gian đi học đại học đã rất phí phạm cơ hội được làm được học, giờ muốn tự mình tìm việc để tự mình trải nghiệm biết mình phù hợp và yêu thích gì rồi đầu tư thêm công sức, em học tiếng Anh nhưng em không thích phiên dịch và trình độ em chắc không đủ để đi phiên dịch. Tự nói ra những điều này em rất xấu hổ. Có bao nhiều người tài giỏi nghe em nói chắc choáng lắm. Em không có đủ tự tin là bằng trình độ của mình sẽ kiếm được việc.
Em rất yêu thích công việc buôn bán, và không thích môi trường phải ngồi trong lớp học hay văn phòng. Em hoang mang không biết bắt đầu từ đâu, có nên đi làm kiếm ít vốn rồi buôn bán không.