Sẽ như thế nào nếu chúng ta đọc được y nghĩ của nhau???
:Thinking:
Mình không biết bàn về đề tài trong mục này có đúng chỗ không? Nhưng mà nhiều khi mình thấy rất may mắn là thượng đế không cho chúng ta đọc được ý nghĩ của nhau, nếu mà đọc được chắc không biết cuộc sống sẽ như thế nào, nhiều lần mình suy nghĩ về vấn đề này mà phì cười. Mình kể sơ sơ nhé:
Thỉnh thoảng khi nhận được lời khuyên gì đó (mà khuyên vớ vẩn tùm lum), hoặc nghe kể chuyện gì đó, mình dạ dạ, vâng vâng nhưng trong đầu lại nghĩ là "ông này già nên lẩm cẩm mất rồi", lúc thì mình nghĩ "chỉ đứa điên mới làm như thế", hoặc "ôi, rảnh quá ha", "nói nhiều quá", "vớ vẩn", "im đi cho người khác nhờ", "ngu quá", "lăng xăng như ruồi ấy". Đấy là những ý nghĩ trong đầu mình đấy, nhưng mà mình lại không nói ra, nếu mà ai nghe được những suy nghĩ của mình thì chắc mình "phù mỏ" các bạn nhỉ, các bạn có bao giờ nghĩ về vấn đề này không? Chia sẻ nhé, nhưng đừng nghĩ là "con này rỗi hơi" mà tội cho mình, vì mình đang nói những gì mình chiêm nghiệm thôi.
Đôi này mà không cá nước với nhau thì chớ kể :Battin ey::Battin ey: Mới nghe đoạn đối thoại đã thấy ý nghĩ trùng nhau rồi :Laughing::Laughing: Đơn giản hóa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1/.
1 câu chuyện cũ
Câm vì ai cũng bị đánh gãy răng hết nên không dám mở miệng phải không ạ, lúc đấy chắc nha...
- Sếp ui, hôm nay sếp trông xinh tươi quá!...
Và bớt đi nhiều thú vị vì cái gì nó cũng tồ tồ ra hết mất thôi. Mà nếu mơ mộng trong...
Có nhẽ phải biên thư hỏi anh ma cà rồng Edward. Anh í đọc hết suy nghĩ của mọi người thế...
Tối nay cuối tuần Vịt đá với Phi, bố James cơm nước xong xuôi làm lon bia nằm ườn coi...
Điều gì sẽ xảy ra nếu...
Mình không biết bàn về đề tài trong mục này có đúng chỗ không? Nhưng mà nhiều khi mình thấy rất may mắn là thượng đế không cho chúng...
Đôi này mà không cá nước với nhau thì chớ kể :Battin ey::Battin ey: Mới nghe đoạn đối thoại đã...