Sắp về quê bú tí mẹ, nên sáng nay phải ráng đi khám sức khỏe tổng quát một cái. Mới cả bây giờ mình là người của nhân dân cần lao, người của xã hội rồi, thì cũng phải lo lắng sức khỏe cho mình chứ! Lỡ có chuyện gì, nhân dân lại lầm than


:RaisedEye


Vào phát là cân nặng liền. Cái cân nó hú lên: Đề nghị bệnh nhân đứng cả hai chân lên bàn cân!


- Tổ cha bay, ông mày ốm, chỉ có từng í ký thôi, chứ có phải ông mày chân cao chân thấp đâu mà 1 chân chạm đất, 1 chân trên bàn cân! Mình chửi luôn, he he. Bực vãi. Dáng mình dây mà nó chê.


Rồi tới rút máu. Nàng điều dưỡng nắn bóp tay mình mãi để tìm ven. Chả hiểu vì ven không có (mình nghiện mà) hay vì cơ thể săn chắc của mình mà nàng ta cứ bóp nắn mãi. Rồi nàng cũng đưa cái bộ phận hút máu của nàng vào mình, lấy đi 20cc máu . :Crying:


Tiếp nữa phát cho mình cái bình đựng nước tiểu bảo cưng đi tè đi.


- Tè luôn ở đây ha em?


- Quỷ sứ, ra restroom kia kìa!


Ra mình tè luôn nửa lít :Laughing:, khệ nệ bê vào, em điều dưỡng vừa bịt mũi (chắc tại khai quá) và bụm miệng cười: Một téo thôi, nỡm ạ!


- Tại anh ko dừng lại được, sorry. Thôi, dư để tưới cây cũng được, mình nhỉ?


Rồi sang phòng siêu âm ổ bụng, xem có thai không. Em điều dưỡng bắt lột quần áo ra, bắt nằm ưỡn trên giường bệnh, rồi nàng mơn trớn bụng mình bằng gen.


- Sao anh lại phải xài gen? Tưởng... em chứ!


- Em á? hihi, lúc khác Bôi gen này để siêu âm cho nó trơn, ông tướng ạ!


- À, hè hè...


Nàng vừa di máy, vừa nắn nắn cái bụng săn chắc 1 múi của mình, thi thoảng lại lấy khăn giấy chấm chấm khóe miệng . Èo, gì mà nước miếng nàng nhễu tong tong thế . Rồi thi thoảng nàng ta lại rú lên. Hãi hãi là... :cool:


Kết quả siêu âm bụng tạm đưa ra là rất đẹp. Hị hị, anh mừ lị, em nhở! :Battin ey:


Mặc đồ vào, chửa ra tới cửa, em X-Quang phổi đã lôi tuột vào phòng em í. Lại bắt cởi đồ. Èo, biết thế cứ nhồng nhỗng mà từ bên phòng siêu âm qua bên X-Quang có phải gì không. Em ấy đứng ngây ra kệ mình tụt hết, 1 lúc sau mới bảo: Em chụp Phổi thôi, nên anh cởi áo thôi là được rồi. Mình thầm nghĩ: Hiểu, hiểu!!!


Xong, ra nộp xèng rồi chờ lấy kết quả, 16h00 cùng ngày.


16h15 ghé. Một em điều dưỡng thấy mình đang hấp háy gửi xe, ẻm chậy ra mặt buồn buồn: Anh sang bên kia lấy giùm em nha.


- Ơ, sao lại vậy nhỉ?! Mình thầm nghĩ cùng một dấu hỏi nho nhỏ trong đầu. Sang thì sang, ngại **** gì :D


Thấy mình lon ton vào, lại 1 em điều dưỡng túm lấy tay, kéo lụt lên lầu, dẫn vào cái phòng trong góc trong cùng, kín mít, ấn mình ngồi xuống ghế rồi đi ra đóng cửa phòng cái rầm!


Chờ mãi chả thấy ai.


Rồi xong, chắc nó đi gọi Giám đốc Phòng khám đây. Chắc giờ này lão ấy đang chỉnh lại quần áo, chải tóc tai, rắc một tí bột ớt vào khóe mắt rồi cầm tờ kết quả đi sang gặp mình đây. :Sad::Worried::Crying: Có lẽ nào, có lẽ nào... :Crying: Cái câu mà mình hay nghe khi tụi nó đi thử máu: Về nhà, còn gì chưa ăn chưa chơi, thì ráng ăn chơi hết đi nhé.


Trời ơi, có lẽ nào... Sao mà lão ấy lâu vào thế?! Hay mình chuồn nhở? :Worried:


Đang định cắp dép lên nách thì cửa xịch mở, em bác sỹ chốt hạ lúc sáng thò cổ vào, cười toe toét.


Hú hồn :D


- Kết quả sơ bộ là rất tốt, anh ạ. Gần như không có vấn đề gì.


- Ủa vậy là có vấn đề hả chị?


- Không, không nhiều, anh ạ. Chúc mừng anh.


- (Tiện đoạn này, mình cầm luôn tay em bác sỹ, nắm thật chặt và lắc lắc, ra chiều cảm kích, thực ra là để cầm tay em ấy ) Ôi, cảm ơn chị, làm em cứ lo lo.


- Ăn chơi cho cố vào, giờ ngồi lo chứ gì?


- Dạ không, hoàn cảnh nó xô đẩy em, nên đôi khi em cũng xô đẩy hoàn cảnh, chị ạ.


- Thôi, ta làm việc đi anh. Đây là kết quả tổng quát của anh. Trước tiên là X-Quang phổi. Phổi của anh trắng như một tờ giấy trắng, sáng như một buổi sáng. Rất đẹp.


Ô, phổi của mình đúng là bộ phận bên trong của mình có khác. Trong sáng như tâm hồn mình vậy. Hị hị. Nhưng chợt thoáng nghĩ: Mẹ, mất bao công hút thuốc lá từ hồi cấp 2 đến gần đây, mà không hun đúc được tí nào à! Thế có phí thuốc không cơ chứ! Haiz.


- Tiếp đến máu: Bạch cầu, Hồng cầu, Tiểu cầu của anh đều nằm trong "giá trị bình thường". Duy có Dê cầu hơi thấp.


- Ủa ủa , Dê cầu là sao hả chị?:RollingEy:


- À vâng. Cái này là điểm nhấn của phòng khám chúng em, nó ăn điểm so với các phòng khám khác ở chỗ đó. Duy nhất phòng khám em đo được lượng Dê cầu trong máu của khách hàng. Anh có thấy từ sáng, anh toàn được các cô điều dưỡng trẻ đẹp khám cho không? Đó chính là các bước để đo Dê cầu trong máu khách hàng đó anh.


- Ồ, hẳn nào, hẳn nào. Nhưng làm sao cho lượng Dê cầu của mình nó lên mức "giá trị bình thường"?


- Cái này anh phải tập luyện. Muốn biết, anh ở lại đây đêm nay.


- Ặc ặc, thôi thôi :Sick:, đêm nay em kẹt rồi, em phải về kẻo cái gối nhà em nó buồn :Sick: Thôi em chấp nhận lượng Dê cầu trong máu của em thấp cũng được ạ


- Mọi kết quả khác của anh đều rất tốt, không cần phải thuốc thang gì cả. Những gì cần âm tính thì đều âm tính, cần dương tính thì đều dương tính. Chúc mừng anh!


- Dạ vâng, gia đình em mang ơn chị và phòng khám. Em xin phép cho em về nghỉ ngơi ạ.


Mừng hú, nhẩy chân sáo từ trên lầu xuống dưới. Vừa ra chỗ gởi xe, gặp ngay 1 anh đội cái bao cao su to đùng trên đầu, ảnh lao vào mình cầm tay bắt và lắc đến sái cả tay mình:


- Chúc mừng anh, hãng sản xuất dụng cụ hạnh phúc thanh niên và gia đình Durex xin trân trọng thông báo: Chúng tôi đã quyết định Phong tặng anh chức danh: Đại sứ thiện chí toàn cầu cho thương hiệu Durex tại Đông Nam Á. Anh sẽ được sử dụng 90 sản phẩm của công ty trong 1 tháng và nên xài hết. Đây là yêu cầu bắt buộc để duy trì chức danh này!


- Tại, tại... tại... tại sao hãng lại chọn iem? :RollingEy:


- Vâng, chúng tôi cũng xin thú thực với anh rằng: Chúng tôi đã bí mật gắn 1 camera tại phòng siêu âm và chụp X-Quang. Kể từ khi triển khai hệ thống camera này, năm 2005 đến nay, chúng tôi mới chọn được anh đủ tiêu chuẩn và kết quả xét nghiệm mọi thứ đều rất tốt. Ông Tổng của Chúng tôi khi nhận được hình chụp qua camera những khuôn mặt sững sờ của các cô điều dưỡng, hình ảnh cô điều dưỡng liên tục lấy khăn chấm khóe miệng đã làm ông hoàn toàn bị thuyết phục! Thay mặt hãng, chúng tôi xin được chúc mừng anh! Anh có 1 ngày để suy nghĩ, ngày mai chúng tôi sẽ mang "Giấy chứng nhận" và sản phẩm qua anh luôn. Anh bắt đầu sử dụng sản phẩm từ ngày mốt.


Đưa lên nhờ các bạn cho lời khuyên giùm, vì ảnh không biết phải say yes or no.


P/S: Đã xin phép tác giả.