Minh muốn viết câu chuyện của đời mình đã và đang xảy ra với mong muốn, các người vợ người mẹ sẽ rút kinh nghiệm để không phải trả giá như mình.


Trong câu chuyện mình sẽ dùng tên là Bưởi nghen. Vì đây là tâm huyết cũng như tất cả những gì còn lại của mình


Truyện của Bưởi phần 1 :



Từ nhỏ cuộc sống của Bưởi như trải thảm đỏ từ khi sinh ra. Bưởi lung linh lắm, óng ánh lắm. Bưởi háo thắng đến lạ, đi học được bạn bà nói sau lưng " Nhà mặt phố Bố làm to đấy".


Bưởi ngông nghênh đến lạ.


Bưởi lấy chồng khi Bưởi bước vào tuổi 23, quyết định nhanh lắm, vỏn vẹn 3 tháng, Bưởi nghĩ cứ cưới rồi sẽ yêu.


Bưởi nghe lời chồng mở nhà hàng câu cá giải trí ở Củ Chi vì chồng của Bưởi rất mê câu cá, Bưởi ủng hộ chồng hết mình, từ thiết kế đến xây dựng đều do chồng và ba mẹ của Bưởi giúp sức lẫn tài chính, Bưởi làm hết mình, từ nấu nướng, dọn dẹp phục vụ bưng bê cho khách, Bưởi không ngại giang khổ hay cực nhọc, chỉ cần kinh doanh thật tốt. Đây là bước sai lầm đầu tiên mà Chồng của Bưởi không suy tính trước vi làm tốt mấy đi nữa, đẹp mấy đi nữa thì ở khu vực đó không phát triển, chỉ chờ khách Sài gòn cuối tuân lên chơi, doanh thu không có, chi nhiều hơn thu vào. Bưởi mang thai gần đến ngày sinh vẫn đi chợ , té ỳ ạch vì đường đất đỏ mùa mưa trơn lắm, nhưng Bưởi nghĩ cố lên rồi sẽ được, ông trời không phụ lòng người.


Tất cả tiền bạc đều đổ vô đó hết, chồng Bưởi vẫn đi làm, một mình Bưởi ở Củ Chi để kinh doanh, ngày nào cũng cầu trời khẩn phật mong nhà hàng đông khách. Mỗi lần buồn tỉ tê với con trai trong bụng, hổng dám nói với ai hết. Buồn lắm


Bưởi làm mẹ khi 25, đứa con trai đầu lòng với nhiều mơ ước và lẫn chua cay. Bưởi thất bại trong hôn nhân khi con Bưởi chưa được 1 tuổi, đứa con mang đến cho Bưởi cả niềm hạnh phúc lẫn đau đớn. Mang tiếng với nhà chồng là không biết làm ăn, ba mẹ Bưởi đau đớn nhiều lắm, nhưng Bưởi còn trẻ Bưởi còn cả tương lai phía trước, Bưởi làm được.


Li dị, cái thời điểm đó còn khắc khe lắm với 2 từ li dị, BƯởi ôm con nuôi con một mình, chịu bao nhiêu lời đàm tiếu, thôi thì chắc tại cái tuổi, 2 cái tuổi DẦN và THÂN ở với nhau không đặng.


Bưởi làm mẹ đơn thân.


Bao nhiêu sóng gió với Bưởi đều không chùn bước, Bưởi làm nhiều lắm, ngày đêm không ngơi nghỉ, lắm lúc bầu sữa mẹ căng cứng Bưởi đau đớn khóc thầm. Những lúc con bệnh con đau khóc ròng. Tiền thì không có, lương thì thấp, lắm lúc thiếu trước hụt sau nhưng nhờ có ông bà ngoại nên Bưởi cũng đỡ nhiều lắm.


Bưởi gầy dựng được công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện nho nhỏ, làm nhiều lắm, với sô vốn ít ỏi từ tiền lì xì của con trai mà Bưởi ổn đinh.


Bưởi có khách hàng lớn như Sony ericsson, Vinamilk, Caphe lon Brudy....và Bưởi hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân, cứ xong việc là hai mẹ con nhong nhong đi chơi. Thỉnh thoảng con Bưởi hỏi : " Sao bạn con có Ba đón về, nhưng con thì không" Bưởi cười trừ chỉ trả lời vỏn vẹn " Ba đi làm xa lắm, lâu lâu ba mới về con a".


Thi thoảng thì chồng cũ gọi điện muốn đưa con đi chơi, hay gặp mặt bạn gái Bưởi đều đáp ứng đủ, vì Bưởi nghĩ, vợ chồng hết tình còn cái nghĩa, nên Bưởi coi như người bạn, miễn là con Bưởi được vui là được. Ai cũng khen Bưởi giỏi, ai cũng khen Bưởi hay. BƯởi chỉ cười, có những góc khuất chỉ mình Bưởi biết.


Rồi con trai Bưởi lên 5, công việc ổn định, Bưởi và chồng cũ cũng chính thức hẹn hò trở lại, Bưởi suy tính giữ lắm, nhưng được hay mất Bưởi cũng mặt kệ, vì quan trọng là con Bưởi sẽ được gần Ba, và Bưởi cũng sẽ hạnh phúc khi mình đã chững chạc


.


Bỏ lại những câu nói của gia đình và bạn bè.


Bỏ lại hết những lời khuyên. " Sao lúc mày khổ không thấy Nó "chồng" xuất hiện giúp đỡ, giờ thì .... lại quay về"...


Bỏ tất cả chỉ để:


Bưởi ru lại câu hò với chồng, Bưởi hạnh Phúc.


Bưởi có công ty nho nhỏ, thành công nho nhỏ, căn nhà to to, và xe hơi nho nhỏ. Cứ cuối tuần là cả nhà Bưởi đi chơi, cả nhà Bưởi reo hò, Bưởi hanh phúc lắm. Bưởi long lanh lắm.


Bưởi dốc hêt tiền để dành để xây dựng, trang trí nhà thiệt đẹp, làm tổ ấm thật đầy đủ. Bưởi không tiết bất cứ thứ gì, vì Bưởi nghĩ đơn giản đó là NHÀ, là mái ấm, và cả những điều tốt đep ông trời đã cho Bưởi thử thách lớn nên giờ Bưởi được hái quả.


Công việc làm ăn càng ngày thuận lợi, gia đình đầm ấm hạnh phúc.


Bưởi nghĩ và tin rằng sóng gió đã qua.


Bưởi quyết định sanh thêm một bé nữa để gia đình BƯởi thêm thành viên.


Bưởi mang thai bé thứ 2 với biết bao lời chúc mừng, lẫn hạnh phúc


Chồng yêu thương chăm sóc tận tình.


Nhà của Bưởi luôn luôn ngập trong tiếng cười.


Sóng giớ nào cũng không đổ nổi.


Đó là một gia đình hoàn hảo.


Và rồi.....




Thương trường cũng như chiến trường, ai đã làm quảng cáo OOH (pano quảng cáo ngoài trời) , đều hiểu mỗi khi một nhiệm kỳ một sếp chỉ được 5 năm, sếp về hưu, cũng đồng nghĩa Bưởi hết chổ dựa, Bưởi bắt đầu suy tính, bảng biển giờ không tốt nữa, công nợ toàn lớn không, xoay sở không khéo thì hổng có lời. Nếu vốn mạnh, chung chi mạnh may ra mới đấu nổi với các công ty quảng cáo mới ra mọc như nấm, con, cháu, bạn của sếp mới vừa có tiền nhiều vừa có mối quan hệ nữa, mình thì làm sao đấu nổi.


Lúc trước đơn thân làm gì cũng dễ hơn, tất nhiên nó có lợi thế một tý ở vấn đề tình cảm, ưu tiên được nhiều hơn, nhưng giờ có gia đình rồi Bưởi không thể cứ đi nhậu nhẹt như xưa, mối quan hệ cũng chỉ là làm ăn mà thôi.


Bưởi suy tính nhiều, nhưng giờ nếu chung chi không đủ cũng khó lắm, vốn còn ít ỏi, Bưởi hiểu trong ngành này rất rõ, vốn tuy bỏ ra không nhiều, nhưng khi bắt đầu chắc chắn sẽ rất cần tiền, mỗi chương trình cao tay lắm chỉ cần trong 1 tháng kết thúc, tất toán hồ sơ thanh toán là xong.


Các công ty Bưởi biết, an toàn nhất là đầu tư vào công ty đó, mình khỏi mất nhiều thời gian, họ làm hết, mỗi tháng mình chỉ lấy lợi nhuận 10% trên tổng vốn đầu tư . Nhưng giờ vốn không đủ, mình sẽ tính tới vay ngân hàng chi phí trả lãi thấp, nhưng lợi nhuận cao nên không lo, vì mình phụ trách hết giấy tờ nên chắc chắn không lo bị mất. Bưởi nghĩ kinh doanh cũng như rỏ trứng vậy đó, không bỏ hết vào một rổ mình phải bỏ nhiều rổ. Nếu rổ này bể sẽ có rổ khác.


Bưởi nắm chắc 1 rổ vì rổ đó lợi nhuận cao.


Ngoài ra trong kinh doanh Bưởi biết, các công ty nhỏ rất cần tiền khi ký hợp đồng lớn, vì thường hợp đồng lớn các công ty họ chị tạm ứng 10% mà thôi, Bưởi kinh doanh thêm cho họ mượn 1 tháng, vừa an toàn vừa lợi nhuận cao. Bưởi khỏe re hà.


Rồi trong thời gian Bưởi sanh bé, Bưởi béo núc ních, rồi rụng tóc nữa, chồng Bưởi mỗi lần mua 50 ký Bưởi về cho Bưởi ăn, gọt riết, ép riết cũng làm biếng. Đứa em trai nuôi của Bưởi khai trương bán nước ép BƯởi, Bưởi vừa ủng hộ em nó và nghĩ đến việc kinh doanh nước ép giao hàng tận nơi.


Ngồi tính bản chi tiết, lợi nhuận tuy nhỏ, nhưng an toàn lắm. Thế là Bưởi cho ra đời thêm một ngành nghề kinh doanh online “Nước Bưởi Vĩnh Long” khởi đầu của Bưởi chỉ là nước ép. Lúc đó khách của Bưởi đa phần là người làm việc trong khối văn phòng, trung bình một ngày Bưởi bán cũng trên 50 chai. Một tháng cũng trên dưới 3 tấn Bưởi. Ngồi nhìn mỗi ngày hơn 100 ký vỏ Bưởi bỏ đi, còn phải trả tiền thêm cho người hốt rác để họ mang đi đổ, Bưởi thấy tiết. Áp lực nhiều, mới sinh con nữa nên tóc rụng quá chừng chừng. Đọc các bai thuốc nam, thấy vỏ Bưởi còn nhiều công dụng lắm, Bưởi lấy Bưởi ra làm vật thí nghiệm. Thấy thành công hơn sức tưởng tượng của Bưởi, Bưởi lập tức làm tặng khách hàng trước, ai cũng khen và thế là các sản phẩm của Bưởi ra đời.


Mọi thứ đâu vào đó Bưởi cứ thê phát triển.


Và rồi sai lầm của Bưởi bắc đầu.


Sai lầm 1: Trước khi làm Bưởi 1 năm Gặp cô bạn thân vẫn còn làm quảng cáo đang gặp trục trặc với cái hợp đồng in lịch lớn, Bưởi chia bản tính ra, mấy lần trước còn giúp được vì đó là tiền của Bưởi ( nói là giúp chứ thật sự Bưởi cũng có lợi nhuận trong đó) , nhưng ngay thời điểm đó BƯởi không giúp được vì tiền đầu tư hết rồi, thôi bạn vay nóng đi, cao lắm 1 tháng là xong thì không sao đâu. Nhưng Bưởi ngu nhất là đứng ra vay vì người ta tin BƯởi. Lúc đầu chỉ 1 tháng, nhưng trục trặc kéo dài, cô bạn cố thêm 2 tháng, đều đặng đóng tiền cho họ, rôi 3 tháng …Và chuyện đến đã đến. Bạn vù mất vì điều gì không biết. Số tiền không nhỏ, Bưởi đến nhà thì cô ấy đã bỏ đi, nghe chồng cô ấy nói là li dị. Bưởi đúng tim..


Sai lầm 2 : Cùng thời điểm đó công ty Bưởi đầu tư cũng gặp trục trặc vì khách hàng không thanh toán tiền, công nợ khó đòi quá cao, nhờ công ty đi thâu hồi, thì đa phần đã bỏ về nước, hoặc dời đi đâu không ai biết. Nhưng lợi nhuận vẫn có, thiếu vốn xoay vòng, Bưởi vay tiếp ngân hàng nạp vô. Vì ở đó vẫn có thể gánh được cho sai lầm thứ 1.


Sai lầm 3 : Cùng thời điểm đó các công nợ khác không thu hồi được ập đến.


Bắc đầu Bưởi hoan mang, lo sợ. Ông bà ta thường nói, thuyền lớn sóng lớn. Kinh doanh nếu chỉ sai một bước sẽ lật úp con thuyền.


Chỉ còn có Bưởi là an toàn. Nhưng vì với phương châm mình dùng được, gia đình mình dùng được mới kinh doanh, không bỏ bất cứ chất nào cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm bán không hết phải đổ bỏ, nên cũng không thể gánh cho những rổ trúng lớn kia. Vì Bưởi là kinh doanh lâu dài, theo phương thức “BTL” nên không thể nhanh được.


Ngồi bình tĩnh lại, tính toán, nhưng tính hoài con số ra không hết nỗi cho con số của cô bạn kia mà Bưởi đang gánh.


BƯởi vật lộn đầu này đầu kia.


Bưởi lo sợ chi phí gia đình cao, chi phí ngân hàng, còn chi phí lãi vay đứng ra nữa.


Bưởi sợ, nhưng im lặng làm và làm, vì nghĩ mình không ăn ở ác với ai, chắc cũng không ai hại mình đâu.


Nhưng Bưởi tính không bằng trời tính.