Rất mong mọi người vào nói chuyện và tư vấn giúp mình . Cảm ơn tất cả !!!!!!!!!!!!
Mình và ny yêu nhau được 4 năm rồi 2 gia đình đã qua lại thống nhất cuối năm sẽ tổ chức.
Thời gian gần đây gia đình ny minh có chuyện .Cô ấy và e gái phát hiện bố cô ấy ngoại tình ít nhất 7 năm nay rồi . Cô ấy quyết định nói với mẹ , thương mẹ nhiều nhưng chuyện chưa giải quyết được j thì mẹ cô ấy vì suy nghĩ nhiều đã làm mất 300trieu tiền của cơ quan h phai đền và sẽ kỹ luật nặng. Rồi bố cô ấy quay ra trách cô ấy vì cô ấy mà mẹ cô ấy như thế . Cô ấy là người suy nghĩ nhiều và đang tự trách mình rất nhiều
. Và rồi 2 đứa tâm sự mình đang rất sốc vì cô ấy nói đã bị bố lạm dụng qht từ lớp 7 đến năm 2 đại học là 8 năm. 4 năm đầu thì thường xuyên 4 năm sau thì bố cô ấy làm xa nhà nên 1 tháng 1 lần . 4 năm yêu nhau mình cũng được biết rằng bố cô ấy hay sờ soạm vuốt ve nhưng hôm nay mới biết được là chuyện đến mức này. thực sự bh mình rất hoang mang và k biết phải làm gì???
Mọi người hãy chỉ cho mình. quan điểm của mình khi biết chuyện thì mình vẫn k hề lung lay tình cảm vẫn sẽ cưới cô ấy vẫn yêu và chăm sóc cho cô ấy. nhưng mình phải làm sao đây để cô ấy thoát khỏi gánh nặng tâm lý này . Cảm ơn mọi người nhiều lắm !!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tuy nhiên, mình...