chuyện là em vừa mang thai, em với chồng em cũng rất vui mừng. Nhưng đáng tiếc em lại không giữ được dãn đến sảy . cũng chỉ mới dc khoảng hai tuần tuổi thôi. Bac sĩ bảo bị sót nhau nên tiến hành hút ra. Khi bác sĩ hỏi có mang về chôn hay không thì bản năng làm mẹ mách bảo em phải mang về. Nhưng vợ chồng em cũng mới cưới nên không có kinh nghiệm gì. Em không biết phải làm như thế nào cả. Nếu mà chôn thì em cũng ko biết chôn ở đâu, vì thành phố rất khó kiếm chỗ chôn. Vì sợ con lạnh nên tụi em có đi chùa hỏi để mong được gửi con vào chùa, cho con được ấm áp, hàng ngày nghe các sư thầy tụng kinh để sớm được siêu thoát. Nhưng họ đều từ chối nhận, có một số chỗ thì chỉ nhận vong.


thực sự bây h em rất lo, rất thương mà không biết làm như thế nào cả. Mong mọi người chỉ giúp em bây h em phải làm như thế nào với?


em cám ơn mọi người