12giờ đêm rồi mà mình k ngủ được. Mệt mỏi cả ngày chăm sóc con rồi lại buồn chuyện của ck.
Mình sinh con đc 6tháng rồi. Nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Nhất là 3vòng vòng nào cũng tởm. Mình và ck lại ở xa nhau. A ấy làm ở sg trong khi mình ở nhà lo cho con. Dạo này a ấy cứ thường lên xem kiểu BIGO LIVE đó. Trước kia a ấy có vậy đâu....
Mình chạnh lòng hết sức. Hồi đó mình có thua gì mấy con đó. Giờ sinh xong con cho a ấy thì ck mình lại vậy. Rõ mình hi sinh vì a ta chứ ai...
Mình mới 20t mà phải hi sinh cho a ấy vậy trong khi a ấy giờ lại chê mình. Dù a ấy k nói ra nhưng mình biết. Chỉ thích ngắm gái đẹp chứ đâu còn tha thiết gì "GÁI MẸ" như mình.
Hình như hi sinh vì gia đình là sai thì phải. Mình bỏ cả chuyện đi Nhật vì yêu a ấy mà giờ vì mình xấu a ấy chả còn quan tâm mình nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1